"Cơn sốt Messi" thực sự ngày càng nóng thêm tại nước Pháp. Nhất cử nhất động của siêu sao hàng đầu làng túc cầu, tượng đài của thế giới bóng đá tại đất nước của tình yêu và sự lãng mạn, kinh đô ánh sáng Paris đều được soi kĩ.
Không chỉ các CĐV, đến cả đối thủ cũng xem Messi như thần tượng, điều vẫn thường xảy ra bao năm nay. Các cầu thủ của Reims - đội bóng vừa đối đầu PSG của Messi đã hành động như vậy.
Hết trận đấu, thủ thành trông rất ngầu của đội bóng Reims là Rajkovic có hành động dễ thương là chạy lại xin phép được có một kiểu ảnh của Messi với cậu con trai của mình. Ngôi sao Argentinia - người đã là bố của 3 cậu nhóc đương nhiên không từ chối. Messi đã bế con trai của Rajkovic và để ông bố "pose" một kiểu ảnh đẹp về đăng lên Facebook.
Hành động tiếp theo mới đáng chú ý, đợi sau tấm ảnh, một cầu thủ khác của Reims là Michell van Bergen đã xin phép được đổi áo đấu với Messi. Việc có được một chiếc áo đấu lưu niệm của Messi hay Ronaldo là niềm hạnh phúc, tự hào đối với rất nhiều cầu thủ trên thế giới.
Thế nhưng, ngôi sao đang khoác chiếc áo số 30 của PSG đã nhẹ nhàng từ chối yêu cầu này. Rất lịch sự và thân thiện, Messi khoác vai và nói chuyện với van Bergen. Là ngôi sao lớn, lại không thể đáp ứng yêu cầu của đồng nghiệp, Messi từ tốn giải thích rằng anh muốn giữ lại chiếc áo làm kỉ niệm trong lần đầu tiên khoác áo đội bóng nước Pháp. Điều này cho thấy sự trân trọng của Messi dành cho đội bóng mới là rất lớn.
Hai hành động đều rất đáng mến sau trận đấu, và tuy nhỏ nhưng nói lên rất nhiều điều về Messi. Cứ như này, cơn sốt Messi tiếp tục tăng là điều dễ hiểu.