Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Bảy lịch sử, Lễ thắp nến tri ân là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động cũng nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để gây dựng.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất; được học tập, lao động và cống hiến trong một đất nước đang từng bước phát triển, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ. Mỗi thành quả hôm nay đều được xây đắp từ biết bao hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.
Đứng trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Phúc, các đoàn viên, thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và cuộc sống hôm nay. Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng những nén hương, những đóa hoa hay những ngọn nến tri ân, mà còn phải được cụ thể hóa bằng trách nhiệm trong mỗi hành động, mỗi việc làm của thế hệ trẻ.

Đối với tuổi trẻ Cơ quan Trung ương Đoàn, sự tri ân không chỉ được thể hiện trong những ngày tháng Bảy mà phải trở thành việc làm thường xuyên. Đó là những hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng; giáo dục truyền thống yêu nước; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên; góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, tri thức, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước.
Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, tuổi trẻ Cơ quan Trung ương Đoàn nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh; giữ vững lý tưởng cách mạng; nuôi dưỡng khát vọng cống hiến; phát huy tinh thần tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện; không ngừng học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến.
Tuổi trẻ Cơ quan Trung ương Đoàn quyết tâm góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ.
Trước đó, Ban Tổ chức chương trình đã đến thăm, tặng quà các gia đình Liệt sĩ và Thương binh trên địa bàn phường Hà Đông. Trong đó có gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Chân, người tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và hy sinh tại chiến trường Tây Bắc năm 1950; gia đình Thương binh Phạm Văn Xuân, sinh năm 1954, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Quảng Trị năm 1972, là Thương binh hạng 4/4.











