Biểu cảm của Van Dijk trong cuộc họp báo
Đội tuyển Hà Lan liên tiếp phải đón nhận những tin không vui. Sau trận hòa trước Montenegro dù dẫn trước 2 bàn, đội bóng "cơn lốc màu da cam" lại tiếp tục gặp đen khi HLV trưởng đội bóng bị tai nạn. Van Gaal đã bị ngã khi đạp xe về khách sạn và phải nhập viện điều trị. Trong buổi tập gần đây, Tulip Thép đã phải ngồi xe lăn chuyên dụng để chỉ đạo những học trò cưng của mình.

Trong khi đó, trung vệ Van Dijk lại nở nụ cười khi nghe tới sự cố của thầy. Cụ thể thì HLV trưởng Đội tuyển Hà Lan buộc phải họp online vì...xe lăn của ông không "lọt" qua được khe cửa phòng họp báo.
Thay vì cùng xuất hiện với Van Dijk, Louis Van Gaal chỉ có thể xuất hiện trên màn hình, ông nói: "Tôi rất đau, việc đó giải thích tại sao tôi phải ngồi xe lăn. Nhưng dù không được khỏe về mặt thể chất, bộ não của tôi vẫn hoạt động tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Na Uy sắp tới".
Thậm chí theo chia sẻ của đại diện đội bóng, Van Gaal sẽ phải ngồi xe lăn để chỉ đạo các học trò trong trận đấu tới. Chiến lược gia cũng xúc động khi ở buổi tập gần nhất, ông được các cầu thủ động viên ở lại để hướng dẫn tập trên sân.
Hành động của Van Dijk không hề bị coi là vô duyên khi cười thầy mình, bởi lẽ đó cũng là tình cảm của người học trò dành cho "bề trên". Trung vệ đang thi đấu dưới màu áo CLB Liverpool chia sẻ: "Đó là một cú sốc, nhưng trên hết, tôi và đồng đội thấy rất vui vì HLV Van Gaal vẫn có thể dẫn dắt đội bóng và không bị ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị. Ông ấy rất mong muốn được tham dự World Cup cùng đội bóng, đó là những gì Van Gaal đã chia sẻ ở buổi họp báo sáng nay".

Với 2 điểm nhiều hơn Na Uy, Hà Lan cần giành ít nhất 1 điểm để chắc chắn có chiếc vé tới Qatar 2022 với tư cách đội bóng nhất bảng G. Thêm 1 lợi thế cho Hà Lan đó là Erling Haaland đang gặp chấn thương và không thể có mặt.