Mưa lớn xuất hiện tại Hà Nội từ chiều 19/8, nhưng đông đảo người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành vẫn đổ về sân Mỹ Đình. Khoảng 38.000 khán giả phủ kín các khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động trong trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia.
Nắm lợi thế 2-0 từ lượt đi, Việt Nam không lựa chọn lối chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Đội chủ nhà chỉ kiểm soát bóng 48% nhưng vượt trội về khả năng tấn công, tung ra 26 cú dứt điểm, trong đó 10 lần đưa bóng hướng khung thành. Đội tuyển Malaysia chỉ có tám pha dứt điểm với bốn lần trúng đích.
HLV Kim Sang-sik thay đổi năm vị trí trong đội hình xuất phát so với trận lượt đi, đồng thời chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2. Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long xuất phát ở tuyến giữa, Phan Tuấn Tài lần đầu đá chính tại ASEAN Cup 2026. Đoàn Văn Hậu trở lại sau bốn trận, trong khi Xuân Son bắt đầu trên ghế dự bị.
Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội. Ngay phút đầu tiên, Đình Bắc tạt bóng để Tuấn Tài dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi chệch cột. Sau đó, Hai Long có cơ hội đối mặt thủ môn Azri Ghani nhưng lựa chọn chuyền ngang, tạo điều kiện để hậu vệ Malaysia kịp lùi về cản phá.
Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà duy trì với pha đánh đầu của Văn Hậu, cú sút xa của Đỗ Hoàng Hên và những tình huống dứt điểm của Đình Bắc - cầu thủ bước sang tuổi 22 đúng ngày diễn ra trận đấu.
Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành tuyển Việt Nam. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp một là cú vô-lê ở góc hẹp của Paulo Josue, buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải đấm bóng cản phá.
Cuối hiệp, Việt Nam suýt mở tỷ số khi Hoàng Hên phối hợp với Hai Long rồi thoát xuống đối mặt thủ môn tuyển Malaysia. Tuy nhiên, cú bấm bóng của anh đi chệch khung thành.
Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận sau giờ nghỉ. Khi các học trò tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn, HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào thay Hai Long ở phút 59.
Chỉ ba phút sau, sự thay đổi này phát huy hiệu quả. Hoàng Đức căng ngang từ cánh trái, Xuân Son đệm hụt nhưng bóng tiếp tục đến vị trí của Trương Tiến Anh. Cú dứt điểm của Tiến Anh chạm cầu thủ của đội tuyển Malaysia rồi bật trở lại đúng vị trí Xuân Son, giúp tiền đạo 29 tuổi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số.
Có bàn thắng, Việt Nam càng chơi tự tin. Xuân Son cùng Đình Bắc và Nguyễn Văn Vĩ liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành tuyển Malaysia.
Phút 89, Xuân Son hoàn tất cú đúp bằng một pha xử lý đầy sức mạnh. Tiền đạo Việt Nam bứt tốc, tì đè vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chân trái ở góc hẹp, đưa bóng qua hai chân thủ môn Ghani để ấn định chiến thắng 2-0.
Cú đúp tại Mỹ Đình giúp Xuân Son nâng thành tích lên 16 bàn sau 15 trận cho đội tuyển Việt Nam. Anh cũng có 12 bàn tại ASEAN Cup và cân bằng kỷ lục tám bàn ở vòng knock-out của Teerasil Dangda.
Đây còn là lần đầu tiên Xuân Son ghi bàn trên sân Mỹ Đình trong màu áo đội tuyển. Với năm bàn tại giải năm nay, anh vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Đình Bắc.
Chung cuộc, Việt Nam vượt qua đội tuyển Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt bán kết, qua đó lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết ASEAN Cup.
Đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik là Thái Lan. Trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Rajamangala ngày 22/8, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình ngày 26/8.









