Man City và Liverpool vừa tạo ra một trận cầu cực kỳ mãn nhãn. Rất nhiều những pha xử lý hay được cầu thủ đôi bên thực hiện, song song với đó là 4 bàn thắng tuyệt đẹp đã được tạo ra. Thế nhưng còn một chi tiết khác rất đáng để nói về cuộc so tài này, đấy là tình huống James Milner may mắn tránh khỏi số kiếp bị đuổi khỏi sân.
Khi tỷ số đáng là 1-1, Bernardo Silva đã bị Milner phạm lỗi. Đây là tình huống mà nhiều cổ động viên tin rằng lão tướng bên phía Liverpool xứng đáng phải nhận thẻ vàng. Trước đó, cầu thủ người Anh cũng đã phải nhận thẻ, điều đó có nghĩa là Man City hoàn toàn có thể được chơi với thế hơn người.

Tuy nhiên sau cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và điều đó khiến Pep Guardiola nổi giận. Ống kính máy quay ghi lại hình ảnh cựu thuyền trưởng Barcelona phân bua với một thái độ tương đối quá khích. Có lẽ vì quá "nóng", Pep Guardiola đã cởi luôn chiếc áo khoác của mình để có thể "hạ nhiệt". Đáng nói hơn là sau đó, ông không dừng lại mà tiếp tục phàn nàn với trọng tài Mike Dean.
Trả lời phỏng vấn sau trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: "James Milner lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân. Đó là một pha phạm lỗi không thể rõ ràng hơn được nữa".
Khi được hỏi về sự bức xúc của người đồng nghiệp, HLV Jurgen Klopp trả lời như sau: "Tôi thấy Pep đã hơi kích động thái quá. Tôi chưa thấy kỹ tình huống, nhưng phản ứng của Pep thì tôi thấy rất rõ ràng. Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại phản ứng như vậy. Về phần Milner, cậu ấy đã chơi rất tốt trong hiệp một. Rõ ràng, không bao giờ là dễ dàng để kiềm tỏa những mũi nhọn nguy hiểm bên phía Man City".

Với việc cầm chân nhau tại Anfield, cả Man City lẫn Liverpool đều không giữ được vị trí của mình trước vòng đấu thứ 7. Trong khi Liverpool tụt xuống vị trí thứ 2 thì The Citizens cũng tụt xuống vị trí thứ 3. Ngôi đầu bảng lúc này đang tạm thời do Chelsea nắm giữ.