U23 Việt Nam ghi bàn nhờ quả phạt đền của Khuất Văn Khang ở phút 19 và pha dàn xếp đá phạt góc cuối trận khiến hậu vệ Khristiyan Brauzman phản lưới nhà ở phút 87. Bàn thắng duy nhất của Kyrgyzstan do Marlen Murzakhmatov ghi ở phút 44.
Kyrgyzstan không được đánh giá cao như Jordan, nhưng gây khó khăn không ít cho Việt Nam nhờ lối đá trực diện, tranh chấp quyết liệt và khát điểm. Đội bóng Trung Á dứt điểm tới 20 lần, gần gấp đôi Việt Nam, nhưng phần lớn đến từ ngoài vòng cấm và thiếu độ chính xác.
Một lần nữa, “vũ khí” sở trường của thầy trò HLV Kim Sang-sik lại phát huy hiệu quả đúng thời điểm. Cả hai bàn thắng của Việt Nam trước Kyrgyzstan đều xuất phát từ các tình huống phạt góc, tương tự trận thắng Jordan 2-0 ở ngày ra quân. Trong vòng một năm qua, U23 Việt Nam đã ghi tới 10 bàn từ các pha cố định góc, phần lớn dưới thời HLV Kim.

Việt Nam khởi đầu tốt và mở tỷ số sau pha bóng lộn xộn trong cấm địa đối thủ. Nguyễn Lê Phát xử lý khôn ngoan buộc hậu vệ Kyrgyzstan phạm lỗi, giúp Văn Khang dễ dàng thực hiện thành công quả phạt đền.
Dù vậy, sai lầm cá nhân khiến Việt Nam phải nhận bàn thua ở cuối hiệp một. Một đường chuyền lỗi của Hiểu Minh mở ra cơ hội cho Marlen Muzakhmatov băng lên dứt điểm chìm từ ngoài cấm địa, gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan.
Sang hiệp hai, sự thay đổi nhân sự tạo bước ngoặt. Bộ ba Đình Bắc, Văn Thuận và Quốc Cường vào sân giúp tốc độ tấn công của Việt Nam được đẩy cao. Đình Bắc liên tục gây rối nơi hàng thủ Kyrgyzstan và chính anh đá phạt góc cho Phạm Lý Đức đánh đầu trả ngược, khiến Brauzman lúng túng đưa bóng phản lưới nhà.
Những phút cuối, Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi cầu thủ Kyrgyzstan xuống sức thấy rõ và gần như bất lực trong việc tổ chức tấn công. Đội bóng Trung Á rơi xuống đáy bảng và gần như hết hy vọng đi tiếp.
Chiến thắng 2-1 đưa U23 Việt Nam lên đầu bảng A với sáu điểm tuyệt đối sau hai lượt trận – lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển có khởi đầu hoàn hảo tại giải đấu, sau thành tích phía dưới HLV Hoàng Anh Tuấn năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thắng liền hai trận tại vòng bảng trước các đối thủ ngoài Đông Nam Á, nếu không tính luân lưu.
Ở lượt trận cuối bảng A, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp chủ nhà Arab Saudi lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Hà Nội). Jordan đấu Kyrgyzstan trong trận còn lại. Do Jordan bất ngờ thắng Arab Saudi 3-2, Việt Nam vẫn cần thêm điểm mới chắc chắn giành suất vào tứ kết.











