Trước hàng nghìn khán giả, hai đội nhập cuộc với thế trận thăm dò. Mặc dù Việt Nam có cú dứt điểm sớm sau ba phút đầu, tình huống gây nguy hiểm thực sự chỉ đến từ phía đội chủ nhà khi trung vệ Wang Bohao tung cú sút khó ở phút 17 và thủ môn Cao Văn Bình kịp bay người cứu thua. Hiệp một khép lại với ưu thế chủ động nghiêng về Trung Quốc, nhưng Việt Nam mới là đội sắc nét hơn ở những phút cuối hiệp với 2 cơ hội liên tiếp: Nguyễn Thanh Nhàn bỏ lỡ ở phút 44 rồi Khuất Văn Khang sút chệch cột sau.
HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện thay đổi người trước giờ bóng lăn hiệp hai khi tung vào Lê Văn Thuận và Phạm Minh Phúc quyết định mang tính bước ngoặt. Phút 81, Văn Thuận đi bóng từ cánh trái, tạt bóng tinh tế khiến hậu vệ Trung Quốc phá hụt, tạo điều kiện cho Minh Phúc lao vào dứt điểm cận thành ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Sau bàn mở tỷ số, U22 Việt Nam chơi hưng phấn hơn, phối hợp bài bản và có thể đã thắng đậm hơn nếu trọng tài cho hưởng phạt đền rõ ràng khi Văn Thuận chọc khe cho Bùi Vĩ Hào nhưng bị đẩy ngã ở phút 84. Trọng tài người Trung Quốc không cắt còi khiến HLV Đinh Hồng Vinh và ban huấn luyện Việt Nam không hài lòng.

Chiến thắng 1-0 giúp U22 Việt Nam tạm đứng nhì bảng sau lượt đầu, U22 Hàn Quốc thắng U22 Uzbekistan 2-0. Trong lượt tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Hàn Quốc ngày 15/11 và U22 Uzbekistan ngày 18/11.
Đây cũng là lần thứ 2 đội U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc, sau chiến thắng 2-0 tại giao hữu tháng 9/2019. Toàn đội bước vào giải với lực lượng trẻ có chiều sâu, nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, cùng các trụ cột từ thành tích vô địch U23 Đông Nam Á 2025 như Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thành Nhàn và Nguyễn Ngọc Mỹ.
Bước khởi đầu suôn sẻ tại Panda Cup là tín hiệu tích cực cho chiến dịch chuẩn bị SEA Games cuối năm của U22 Việt Nam và giúp HLV Đinh Hồng Vinh củng cố niềm tin vào kế hoạch phát triển đội hình trẻ đang được triển khai.










