Vỡ đê quai đập chứa 500.000 m³ nước ở Quảng Bình, nhiều nơi ngập sâu

NN
Chiều 13/6, một đoạn dài 15 mét đê quai của đập Dạ Lam (xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bất ngờ bị vỡ, khiến 500.000 m³ nước từ hồ chứa tràn xuống hạ du, đe dọa hàng trăm hộ dân.

Đê quai được đơn vị thi công dựng tạm để phục vụ sửa chữa đập – công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho hơn 50 ha lúa. Khi sự cố xảy ra, mực nước trong hồ đang gần mức đầy. Mặc dù đơn vị vận hành đã chủ động mở bớt cửa đập để xả áp, song mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip khiến nước tiếp tục dâng nhanh, gây vỡ đê.

Đê hồ chứa Dạ Lam bị vỡ một đoạn.
Đê hồ chứa Dạ Lam bị vỡ một đoạn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền huyện Lệ Thủy đã huy động lực lượng túc trực 24/24, tổ chức cảnh báo và sơ tán người dân ở các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại ven sông, suối hoặc qua các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Từ đêm 12/6, nước sông Kiến Giang dâng cao do mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn. Một số đoạn qua các xã An Thủy, Lộc Thủy, thị trấn Kiến Giang bắt đầu tràn mặt đường, gây ngập nhiều khu dân cư và cánh đồng lúa chét. Tại làng Phú Thọ (xã An Thủy), người dân đã phải đội mưa, gia cố bao cát để ngăn nước tràn vào ruộng.

Hiện huyện Lệ Thủy có 28 hồ chứa và 32 đập dâng với tổng dung tích hơn 141 triệu m³. Nhiều hồ đang chạm ngưỡng thiết kế, trong đó nước đã tràn qua các đập Minh Tiến, Khe Thăng, Ô Rô và Dạ Lam.

Ảnh hưởng của bão Wutip khiến khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa lớn liên tục từ ngày 11/6 đến nay, trong đó một số nơi ở Quảng Bình ghi nhận lượng mưa lên tới 390 mm. Lũ trên sông Kiến Giang đang lên, hiện ở mức dưới báo động 2.

Tính đến sáng 13/6, toàn tỉnh Quảng Bình có 24 điểm ngập lụt, 8 điểm sạt lở. Huyện Minh Hóa ghi nhận hai chị em mất tích do bị lũ cuốn khi đi qua ngầm tràn. Riêng huyện Lệ Thủy đã di dời 17 hộ dân (78 người) tại bản Tân Ly (xã Lâm Thủy) đến nơi an toàn. Hơn 18.480 ha lúa và 285 ha hoa màu bị ngập úng.

Mưa lũ còn gây thiệt hại tại nhiều địa phương khác: hơn 800 ngôi nhà ở Quảng Nam và Đà Nẵng bị ngập, hơn 58.000 ha hoa màu tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị bị ảnh hưởng. Giao thông hàng không cũng bị tác động với hơn 20 chuyến bay đi và đến sân bay Đà Nẵng bị hoãn, hủy. Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dự kiến tổ chức bên bờ sông Hương tối 14/6 buộc phải tạm hoãn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Vỡ đê quai đập chứa 500.000 m³ nước ở Quảng Bình, nhiều nơi ngập sâu tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.