Elaphe Climacophora hay còn gọi là Rắn chuột là tên của loài rắn lớn nhất ở Nhật Bản. Chiều dài cơ thể của chúng lên tới 2m và có một thú vui khá rợn người: thích bơi lội dưới kênh rạch bao quanh khu dân cư, thích “leo trèo” lên vách tường của các ngôi nhà cao tầng.
Nhờ sở thích “lạ” này Elaphe Climacophora được đặt tên là “Rắn Ninja”. Bạn thấy đấy, chúng vừa “rèn luyện” được khả năng bám dính trên bề mặt thẳng đứng, vừa ẩn mình được dưới dòng nước để mai phục y hệt các ninja trong phim.
Rắn Ninja là loài bản địa ở Nhật Bản, sống trên khắp nước Nhật (trừ quần ảo Ryukyu)
Thế nhưng, không một ai ở Xứ sở Mặt trời sợ hãi “gã khổng lồ” này. Thậm chí, chúng còn được cộng đồng bảo vệ từ năm 1924 như một biểu tượng quốc gia và ai nấy đều tôn kính, thờ cúng và xem Rắn Ninja như vị sứ giả của thần sông núi. Điều quan trọng nhất là chúng hoàn toàn vô hại với con người do không có nọc độc. Thực đơn của Rắn Ninja là các loài vật nhỏ như chuột, ếch, thằn lằn, chim non,...
Thiên địch tự nhiên của chúng là đại bàng và lừng chó
Do giá trị tâm linh và diệt chuột của mình mà Rắn Ninja được người Nhật vô cùng yêu quý. Dù chúng có bơi lội hay leo lên nhà “chơi” thì người Nhật cũng không bắt hay làm hại gì chúng. Họ còn cảm thấy vui sướng vì sự xuất hiện của loài “thần thú” này.
Tập tính ngủ đông từ 3-4 tháng và đẻ từ 7-20 trứng vào đầu mùa hè
Bạn biết không, Rắn Ninja còn có khả năng “thay áo” chẳng khác gì tắc kè. Làn da chúng thay đổi màu sắc theo đội tuổi. Chẳng hạn như khi mới sinh chúng sẽ mang sắc xanh non – vàng nhạt, bước vào tuổi thiếu niên sẽ “tô” thêm vài sọc màu nâu và khi trưởng thành thì “đổi áo” sang màu vàng. Đặc biệt, chúng còn “tỏ ra nguy hiểm” doạ các du khách đến đây chết khiếp bởi những hoạ tiết sọc trên cơ thể - giống với loài rắn độc Gloydius Blomhoffii.
Một số con có màu trắng toàn thân do bị bạch tạng