Chỉ vì hành vi thô bạo với một chú mèo, trung vệ Kurt Zouma đang phải đối mặt với hàng loạt thiệt hại không thể lường trước. Tại quê nhà, cựu cầu thủ Chelsea bị La Fondation 30 Millions d'Amis - tổ chức bảo vệ quyền động vật lớn nhất ở Pháp khởi kiện.
Số 4 của West Ham thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Theo Bộ luật Hình sự Pháp, hành vi ngược đãi động vật có thể bị phạt tù tới 4 năm cùng khoản tiền phạt 50.000 bảng). Tại CLB chủ quản, Zouma bị phạt 2 tuần lương.
Khoản tiền vào khoảng 250.000 bảng này dự kiến được quyên góp cho các tổ chức bảo vệ động vật. Ngôi sao đang đóng vai trò trụ cột của The Hammers đồng thời phải giao hai con mèo đang nuôi lại cho RSPCA (tổ chức bảo vệ động vật Anh). Mọi chuyện chưa dừng lại, CLB đang xếp thứ 4 ở Premier League cũng phải chịu tổn thất không đáng có.
Trong thông báo mới nhất, công ty bảo hiểm Vitality tỏ ra rất thất vọng với cách hành xử của chân sút người Pháp. Họ bày tỏ sự bất mãn khi West Ham vẫn tạo điều kiện để Zouma ra sân thi đấu bất chấp scandal. "Chúng tôi không hài lòng trước việc West Ham để Zouma thi đấu vào ngày hôm qua (9/2). Chúng tôi sẽ dừng hoạt đồng tài trợ cho đội bóng này ngay từ bây giờ".
Về phần HLV David Moyes, ông vẫn bảo lưu quan điểm về việc sử dụng Zouma đá chính ở vòng 24 Premier League là không sai trái. "Tôi chỉ là một huấn luyện viên đang thực hiện công việc của mình".
Zouma đầu quân cho West Ham với giá 35 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. Cựu cầu thủ Chelsea đã có nhiều đóng góp quan trọng để đưa "The Hammers" đứng trong nhóm dự Champions League sau vòng 23. Về phần Zouma, anh đã lên tiếng xin lỗi công chúng vì hành vi không đẹp của mình nhưng mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Mới nhất thì hãng thể thao Addidas cũng lên tiếng sẽ cắt hợp đồng quảng cáo với hậu vệ thuộc biên chế 'Búa tạ'.











