“Cậu chủ” gốc Việt sở hữu tiệm sửa điện thoại giữa trời Âu bất ngờ nhận học bổng toàn phần 6,7 tỷ của ĐH Harvard

Thu Trà
Chàng trai 10X gốc Lâm đồng là số ít người giành học bổng giành được học bổng toàn phần trong 4 năm học tại Đại học Harvard, với chi phí mỗi năm lên đến 72.000 USD khiến nhiều người “ngả mũ” thán phục.

Đầu tháng 4 vừa qua, Nguyễn Đức Anh Phú vui mừng khoe trên Facebook email từ ĐH Harvard chấp nhận nhập học và cấp học bổng cho cậu.

“Cậu chủ” gốc Việt sở hữu tiệm sửa điện thoại giữa trời  u bất ngờ nhận học bổng toàn phần 6,7 tỷ của ĐH Harvard - Ảnh 4
Nguyễn Đức Anh Phú, chàng trai gốc Lâm Đồng nhận học bổng toàn phần của ĐH Harvard.

Nhận học bổng toàn phần không chỉ nhờ điểm ACT, quyết định học cả 2 ngành siêu khó

Anh Phú theo bố mẹ sang Mỹ định cư khi vừa tròn 6 tuổi. Hiện cậu bạn đang thường trú tại thành phố Papillion, tiểu bang Nebraska cùng với ba mẹ. Gia đình Anh Phú là một gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động vì thế số tiền trung bình mỗi năm là 85.000 USD để trang trải học phí tại Harvard là điều khó để thực hiện. 

Nhưng vì không muốn đánh mất cơ hội học tập của một hồ sơ đầy tiềm năng như Phú chỉ vì không thể đóng học phí nên phí nên phía trường ĐH Harvard đã quyết định trao học bổng toàn phần cho anh chàng.

“Cậu chủ” gốc Việt sở hữu tiệm sửa điện thoại giữa trời  u bất ngờ nhận học bổng toàn phần 6,7 tỷ của ĐH Harvard - Ảnh 1
Ngoài thành tích học tập tốt, cậu bạn cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội để "làm đẹp" hồ sơ của mình.

Được biết, trong 57.000 hồ sơ dự tuyển, chỉ có 1.900 hồ sơ được chọn và tất nhiên, chàng trai Việt Nam này là một trong số đó. Khi nghe tin mình nằm trong danh sách trúng tuyển, Anh Phú cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sắp tới, nam sinh gốc Bảo Lộc sẽ học song song hai ngành là Kinh tế và Khoa học máy tính.

Lý giải về lựa chọn học liền cả 2 ngành học, Anh Phú cho biết: "Mình chọn cả hai tại vì nhận thấy đó là sở trường và đam mê. Kinh tế thì giải quyết nhiều vấn đề. Mình cũng muốn học máy tính vì theo mình nghĩ nó rất hữu ích cho ngày nay!"

Tự kinh doanh riêng bằng cửa hàng điện thoại từ lớp 10

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hồ sơ dự tuyển vào Harvard là câu chuyện kinh doanh của chàng trai gốc Lâm Đồng. Ngay từ khi còn là học sinh lớp 10, Anh Phú đã tự kiếm tiền bằng việc sửa điện thoại di động. Anh chàng có cửa hàng khởi nghiệp đầu tiên cho mình từ rất sớm mang tên Phu's Phone Emporium.

“Cậu chủ” gốc Việt sở hữu tiệm sửa điện thoại giữa trời  u bất ngờ nhận học bổng toàn phần 6,7 tỷ của ĐH Harvard - Ảnh 2
Trong 2 năm vận hành cửa hàng, Phú đã có hơn 1000 khách hàng.

Cơ duyên để nam sinh kiếm tiền bằng việc sửa điện thoại là trong một lần mình bị hư điện thoại, cậu đã tự mày mò cách sửa thông qua internet và YouTube. Từ đó, cậu dần dần tìm hiểu và tự nghiên cứu để sửa thêm nhiều loại điện thoại khác nhau.

Nói về việc khởi nghiệp của mình, nam sinh 2k3 tâm sự: "Mình thích lắm, vì mình sớm không cần lấy tiền từ bố mẹ nữa mà có thể sử dụng tiền của mình để mua những thứ mà mình thích, ngoài ra, công việc này làm nhiều khách hàng cảm thấy vui vì thấy chiếc điện thoại của mình được sửa. Số tiền có từ cửa hàng cũng giúp tôi có thể đầu tư!"

Dự định trước mắt của 10X nếu tốt nghiệp Harvard là sẽ mở thêm công ty cho mình, có thể là tiếp tục theo đuổi việc sửa điện thoại mà mình bắt đầu từ thời phổ thông.

 

“Cậu chủ” gốc Việt sở hữu tiệm sửa điện thoại giữa trời  u bất ngờ nhận học bổng toàn phần 6,7 tỷ của ĐH Harvard - Ảnh 3
Phú và gia đình chụp ảnh kỷ niệm. 

Dù đã xa Việt Nam nhiều năm nhưng với Anh Phú, cậu bạn may mắn được bố mẹ gìn giữ những bản sắc và nét văn hóa dân tộc. Cậu bạn vẫn sử dụng tiếng Việt khi ở nhà, ăn đồ ăn Việt Nam, sinh hoạt trong cộng đồng người Việt Nam và đọc sách mỗi tối để nhớ tiếng Việt.

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

"Cây toán" dễ mến

Trong Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có một “cây Toán” vô cùng dễ mến, luôn truyền cảm hứng tích cực tới mọi người! Đó chính là bạn Liên đội phó Nguyễn Hồng Nguyên (lớp 4A) – cậu học trò nổi bật với một bảng thành tích “siêu dài” khiến ai biết đến cũng phải tròn mắt thán phục.

Hành trình tri ân và khám phá lịch sử

Ngày 28/3, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của phong trào thiếu nhi địa phương.

Người thắp lửa đam mê

Cô giáo Nguyễn Thị Thu – Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn là người thắp lên ngọn lửa đam mê trong lòng học trò.

"Kình ngư" nơi phố núi

Nhắc đến Nguyễn Phương Bảo Ngọc, thần dân của lớp 7A10 trường TH-THCS và THPT Victory (TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) thì ai cũng nể phục tài năng bơi lội và niềm đam mê bơi lội của cô bạn dễ thương này.