Từ Trạng Nguyên nhí đến Tiến sĩ quốc tế: Hành trình 20 năm “lột xác” đầy ấn tượng

HH
Vũ Hồng Hà – cô bạn từng đoạt danh hiệu Trạng Nguyên trong Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi, Viết chữ đẹp:“Nét chữ-Nết người” toàn quốc năm 2006 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức, hiện đã trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ toàn phần tại Mỹ.

Thành tích nổi bật của Hồng Hà là minh chứng sinh động cho giá trị bền vững của một sân chơi trí tuệ, từng gắn bó với hàng triệu thế hệ học sinh tiểu học trên khắp cả nước.

Vũ Hồng Hà hiện đang học tập tại Mỹ
Vũ Hồng Hà hiện đang là nghiên cứu sinh tại Mỹ

Kỷ niệm khó quên

Hai mươi năm trước, Hồng Hà vẫn là một cô học trò nhỏ nhắn, đáng yêu của trường Tiểu học Thăng Long khi lần đầu bước lên sân khấu lớn của Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi, Viết chữ đẹp: “Nét chữ-Nết người” toàn quốc. Không chỉ xuất sắc về Toán và Tiếng Việt, cô bé còn ghi điểm bởi nụ cười rạng rỡ, sự tự tin và thái độ học tập nghiêm túc.

Trong một lần giao lưu, cô bé Hồng Hà đã nói: “Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi, Viết chữ đẹp:“Nét chữ-Nết người” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức là một sân chơi vô cùng bổ ích và lý thú. Và bút vở Hồng Hà luôn là người bạn đồng hành thân thiết, không thể thiếu trên hành trình học tập của em. Nhờ sự hỗ trợ của những dụng cụ học tập này, việc học trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều!”.

Không ngừng vươn lên

Chưa dừng lại ở thành công năm đó, “Trạng Nguyên nhí” ngày nào tiếp tục tỏa sáng trong chặng đường tương lai. Năm 2017 - 2018, khi còn là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vũ Hồng Hà giành được Học bổng Sinh viên xuất sắc Khoa Toán - Tin và học bổng Học bổng Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học của Bộ Giáo dục Đào tạo và Viện Toán học. Nhờ sự cố gắng suốt thời sinh viên ấy, năm 2018 “cựu” Trạng Nguyên nhỏ tuổi đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm loại xuất sắc với điểm số ấn tượng, nằm trong Top 5 khoa Toán Tin.

Trải nghiệm của Vũ Hồng Hà tại nước Mỹ xa xôi
Trải nghiệm của Vũ Hồng Hà tại nước Mỹ xa xôi

Với niềm đam mê trong học tập, Hồng Hà một lần nữa thử sức với các chương trình học bổng cấp quốc gia, quốc tế và đã thành công ghi tên vào danh sách sinh viên nhận Học bổng Quỹ Phát triển Giáo Dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation) cùng với Học bổng Quỹ Diane Brant – Đại Học bang Iowa, Mỹ dành cho nghiên cứu sinh nữ tiềm năng năm 2018-2019. Không chỉ có thành tích tốt trong học tập mà trong lĩnh vực nghiên cứu, Vũ Hồng Hà cũng thể hiện được năng lực của bản thân khi liên tiếp nhận được Học bổng tham dự hội thảo được trao bởi Hiệp hội Nghiên cứu về Phương pháp Tính toán quốc tế và nhận được Giải thưởng nghiên cứu xuất sắc được trao bởi Hiệp hội Nghiên cứu về Nhau thai quốc tế vào năm 2021. Từ năm 2018 đến nay, Hồng Hà đã xuất sắc dành học bổng nghiên cứu sinh Tiến Sĩ toàn phần, ngành Tin Sinh và Thống kê ứng dụng, cùng với đó là hai bài báo quốc tế trong ngành Tin Sinh được đánh giá cao.

Từ nước Mỹ xa xôi, Vũ Hồng Hà gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang học tập tại quê nhà: “Hãy luôn cố gắng học tập và khám phá những điều mới mẻ. Và đừng quên rằng, những người bạn Văn phòng phẩm Hồng Hà luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục ước mơ. Chúc các bạn luôn học tốt và có những trải nghiệm thật thú vị trong quãng đời học sinh tươi đẹp!”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Từ Trạng Nguyên nhí đến Tiến sĩ quốc tế: Hành trình 20 năm “lột xác” đầy ấn tượng tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Họa sĩ nhí có trái tim nhân ái

Từ nhỏ đã yêu thích màu sắc và những nét vẽ sinh động, bạn Dương Thụy Tường Anh, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã có cho mình một “gia tài” tranh vẽ rực rỡ.

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.