"Nạn nhân" của Solskjaer ngóng chờ Ralf Rangnick từng ngày

Anh Tú
Trước thông tin huấn luyện viên Ralf Rangnick sắp tới Man Utd, Jesse Lingard có lẽ đang là một trong những người cảm thấy vui nhất.

Như đã biết thì thời gian tới, khả năng lớn là huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ tới Old Trafford để tiếp quản Man Utd. Và theo thông tin từ Mirror, chính Jesse Lingard là người đầu tiên đã bấm like thông báo này trên mạng xã hội Instagram.

Từ động thái nói trên, có thể thấy tiền vệ người Anh đang rất ngóng chờ sự hiện diện của cựu thuyền trưởng RB Leipzig tại Nhà Hát Của Những Giấc Mơ. Lý do rất đơn giản, đó là anh muốn có được cơ hội để "đổi vận" khi mà dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Lingard không hề được trọng dụng.

Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ tới dẫn dắt Man Utd.

Nếu bạn chưa biết thì mùa giải năm nay, tiền vệ 28 tuổi mới ra sân vỏn vẹn 7 lần cho đội bóng vùng tây bắc nước Anh tại đấu trường Premier League mà thôi. Số phút thi đấu thực tế của anh là 76, quá ít đối với một cầu thủ đang ở "độ tuổi vàng" như Lingard.

Hơn bao giờ hết, chắc chắn Lingard đang rất muốn thay đổi tình cảnh của bản thân tại Old Trafford bởi nếu cứ bị đày ải trên băng ghế dự bị, rất có thể anh sẽ không được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập lên tuyển để cùng tuyển Anh sang Qatar tham dự kỳ World Cup 2022.

Chắc chắn Lingard đang rất ngóng chờ sự hiện diện của HLV Ralf Rangnick.

Một vài thông tin về Jesse Lingard

Jesse Lingard sinh ngày 15/12/1992 tại Warrington, Anh và là một trong những tiền vệ giỏi của làng túc cầu xứ sương mù. Anh từng ăn tập tại Fletcher Moss Rangers cùng với Penketh United trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ của Man Utd vào năm 2000. Lingard từng thi đấu cho nhiều đội bóng khác nhau như Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham United, nhưng đều chỉ là theo dạng cho mượn mà thôi.

Cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng duy nhất mà Lingard thuộc biên chế kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp vẫn chỉ có một mình Man Utd. Cùng Quỷ Đỏ, Lingard có được một vài danh hiệu tập thể cao quý, trong đó đáng kể nhất là chức vô địch Europa League vào mùa giải 2016/2017.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Nạn nhân" của Solskjaer ngóng chờ Ralf Rangnick từng ngày tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"DNA Champions League" của Real Madrid đến từ đâu?

"DNA Champions League” hay “dòng máu hoàng gia” để mô tả tinh thần bất khuất của “những ông vua Madrid” trên đấu trường Cúp C1. Nhưng có lẽ ít ai hình dung thực sự những thứ đó đến từ đâu.