"Nàng thơ" học Báo chí sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết như sương mai

Lại Ninh
Đó là Hứa Như Quỳnh - cô sinh viên năm cuối của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

Hứa Như Quỳnh sinh năm 1998, đến từ vùng đất Tuyên Quang. Người ta hay nói "chè Thái gái Tuyên", quả rất đúng với cô nàng 9x này. Với khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết, Như Quỳnh được ví như "nàng thơ" của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô bạn nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng với những bức ảnh nghìn like. Hiện trang cá nhân của Như Quỳnh có tới hơn 18 nghìn người theo dõi.

Như Quỳnh: Hot girl học Báo chí sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết - Ảnh 1
Như Quỳnh sở hữu góc nghiêng thần thánh.

Tự tin, yêu thích ngành Báo

Cơ duyên đến với Báo chí của Như Quỳnh có lẽ cũng rất tự nhiên. Từ ngày cấp 3, cô nàng đã có năng khiếu viết lách và yêu thích nghề truyền hình. Năm 2016, tuy đậu vào một trường Đại học ở Hà Nội nhưng cô bạn lại cảm thấy không phù hợp. Nữ sinh 9x quyết tâm ôn thi và nộp hồ sơ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Lần nay, may mắn đã đến với Như Quỳnh, cô nàng đậu vào Khoa Báo chí của trường với số điểm rất cao.

Như Quỳnh chia sẻ: "Năm đầu thi Đại học, mình đậu vào khoa Báo của một trường ở Hà Nội nhưng mình cảm thấy không phù hợp với trường lắm nên mình vẫn thi lại ngành Báo vào trường Nhân Văn. Học báo giúp mình tự tin hơn và có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực".

Như Quỳnh: Hot girl học Báo chí sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết - Ảnh 3
Cô bạn rất yêu thích ngành Báo chí, truyền thông.

Trong những năm học Đại học, Như Quỳnh luôn nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất. Hiện Như Quỳnh đang là thực tập sinh, cộng tác viên của Đài truyền hình Việt Nam. 

Muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực 

Ngay từ năm ba Đại học, Như Quỳnh đã thử sức với nghề mẫu ảnh. Cô bạn thường xuyên được mời làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang hoặc thương hiệu kinh doanh. Đây cũng là công việc giúp Quỳnh kiếm thêm thu nhập để độc lập về tài chính và phụ giúp bố mẹ. Ngoài ra, cô bạn cũng làm cộng tác viên cho một số trang Báo để học hỏi thêm kinh nghiệm về nghề đang học.

Như Quỳnh: Hot girl học Báo chí sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết - Ảnh 6
Quỳnh rất năng động và muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, Như Quỳnh mong muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Cô bạn chia sẻ: "Bản thân mình vẫn rất yêu thích nghề truyền hình và mong muốn được làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Mình không thích công việc văn phòng ngồi 8 tiếng một ngày nên chắc sẽ tìm công việc được di chuyển, đi lại để bản thân năng động hơn. Bên cạnh đó, mình đang lên kế hoạch mở một shop thời trang nhỏ để bán thêm. Đây chỉ là công việc phụ bên cạnh nghề truyền thông thôi".

Như Quỳnh: Hot girl học Báo chí sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết - Ảnh 7
Quỳnh mong muốn có một công việc năng động, không phải việc ngồi cả ngày ở văn phòng.

Được biết, gia đình Như Quỳnh có 3 chị em gái, hiện hai chị đã có gia đình nên với cô bạn, việc chăm sóc bố mẹ là vô cùng quan trọng và được ưu tiên nhất.

Như Quỳnh: Hot girl học Báo chí sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết - Ảnh 8
Với Quỳnh, việc chăm sóc bố mẹ được cô bạn ưu tiên lên hàng đầu.

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Nàng thơ" học Báo chí sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết như sương mai tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!