Từ sáng tạo ngẫu hứng của cô Hiệu trưởng Phạm Thị Hương Giang đến việc trở thành một món quà luôn được chào đón ở THCS Nguyễn Tri Phương suốt 8 năm nay, thẻ sách là một phần làm nên phong cách Trường Xanh. Mỗi năm thẻ sách có một hình, một sắc khác nhau và bộ sưu tập thẻ sách suốt 4 mùa khai giảng ở trường sẽ giúp các bạn học trò lưu giữ được nhiều kỉ niệm về một thời tuổi xanh tươi đẹp.
Thẻ sách vốn được dùng để đánh dấu trang. Nhưng Thẻ sách khai giảng ở Trường Xanh còn mang trên mình thông điệp của mỗi năm học mới, cũng là một cách lưu giữ cho mỗi lứa học sinh hiểu biết về truyền thống văn hóa và định hướng giáo dục của nhà trường.
Năm học 2022-2023, thẻ sách khai giảng mang một hình vẻ mới mẻ chưa từng có với những câu thơ vọng đến từ thuở nhỏ:
“Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì…”
(Phan Thị Vàng Anh)
Đã gợi cảm hứng cho hình ảnh chú mèo con mắt tròn xoe, ôm cây bút chì đã vót nhọn mà háo hức chờ đón một năm học mới hứa hẹn những điều mới mẻ và… bình thường – sau một năm học nhiều bất thường bởi dịch bệnh Covid-19.
Không khó để nhận ra, tinh thần và cũng là định hướng giáo dục mà Nhà trường đã lựa chọn ngay từ năm học đầu khai mở, là hướng tới việc giáo dục toàn diện học sinh, xây dựng con người mới hiện đại, năng động, mang đậm phong cách người Hà Nội:
Thầy mẫu mực kết tinh phong cách thanh lịch người Hà Nội
Trò tích cực tỏa sáng truyền thống văn hóa đất Thăng Long
Hi vọng, với chiếc thẻ sách mở đầu mùa gieo chữ mới, với niềm tin yêu và sự đồng hành từ các bậc phụ huynh học sinh và những nỗ lực của cả thầy và trò, năm học 2022-2023 sẽ chứng kiến thật nhiều thành công ở ngôi trường Xanh bên thành Cửa Bắc!