1 năm sau khi gây bão cõng nữ sinh suốt kỳ thi, "soái ca mét 8" giờ ra sao?

Thu Trà
Hành động đẹp của chàng trai trong mùa tuyển sinh lớp 10 cách đây 1 năm đã để lại nhiều ấn tượng

Trong kỳ thi vào lớp 10 năm ngoái,  chàng trai Đỗ Nguyễn Quang (sinh viên năm 2 ngành Kế toán, phân tích và Kiểm toán của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) đã gây bão cộng đồng mạng.

Trong suốt 2 ngày tuyển sinh, Quang đã cõng một bạn nữ bị gãy chân lên tầng 2 để dự thi. Cứ khi cô bạn này đến điểm thi hay khi kết thúc bài thi, Quang đều có mặt, nhiệt tình giúp đỡ.

Nam sinh từng gây bão khi liên tục cõng nữ sinh lớp 10 bị gãy chân suốt 2 ngày thi

Sau khi hình ảnh "soái ca mét 8 cõng nữ sinh gãy chân" được chia sẻ, tên tuổi của cậu bạn ngập tràn các trang mạng xã hội. Trang cá nhân của Nguyên Quang đã tăng lượng follow đáng kể, có hàng nghìn người theo dõi trên Facebook.

Nam sinh soái ca mét tám năm nào

Lý giải cho hành động của mình, Nguyên Quang tâm sự: "Nhiệm vụ của chúng mình là giữ cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ bằng cách mang nước cho thí sinh và phụ huynh, hướng dẫn cho sĩ tử đến điểm thi, dọn dẹp đường... Mình cõng em nữ bởi bạn đó đang bị gãy chân sau khi đi chụp kỷ yếu về. Mình cảm thấy rất vui khi có thể đóng góp công sức hỗ trợ mọi người và sĩ tử thi tốt hơn".

Soái ca mét tám năm nào dự định đi du học Úc

Bẵng đi một thời gian dài sau khi được chú ý, Quang thường xuyên đăng tải nhiều hơn những hình ảnh, hoạt động thường ngày của mình lên trang cá nhân. Dễ dàng nhận thấy nhân sắc chàng trai càng ngày càng thăng hạng với vẻ đẹp nam tính, đường nét gương mặt hài hòa và đặc biệt là sóng mũi cao thẳng. Nhưng tiếc là  "soái ca mét 8" năm nào giờ đã có người yêu mất rồi.

 

Đáng tiếc là anh chàng đã có người yêu mất rồi!

Chia sẻ về dự định trong tương lai sau Quang cho biết sau khi tốt nghiệp cử nhân Kế toán cậu bạn sẽ sẽ học lên Thạc sĩ và du học Úc.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 1 năm sau khi gây bão cõng nữ sinh suốt kỳ thi, "soái ca mét 8" giờ ra sao? tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Thanh niên hiến kế làm giàu từ mảnh đất quê hương

Mới đây, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức". Tại chương trình, nhiều ý kiến đóng góp của thanh niên trẻ khởi nghiệp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.