Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng. Do đó, học sinh tạm thời dừng việc đến trường và quay trở lại với các phần mềm, ứng dụng học trực tuyến để đảm bảo tiến độ học tập. Đồng thời giúp học sinh không bị bỡ ngỡ khi quay lại học.
Trong quá trình học, dù gặp không ít bất cập nhưng các bạn vẫn sáng tạo ra nhiều điều thú vị để tạo không khí sôi nổi cho lớp học. Cùng nhau thư giãn và giữ vững tinh thần lạc quan. Tạm gác lại nỗi buồn khi không thể gặp mặt hội bạn "nhí nhố" ở trường, lớp học online trong mùa dịch cũng mang đến nhiều câu chuyện dễ thương nhưng không kém phần lầy lội, bá đạo của hội "nhất quỷ nhì ma". Cùng ngắm loạt ảnh dưới đây để xem hội bạn bá đạo thế nào nhé!
Dù học online nhưng vẫn luôn nghiêm túc như học trên lớp nhé mọi người.Cô ơi, câu này em biết, em xung phong trả lời ạ!Phải trèo lên tận bàn để chắc chắn là cô giáo nhìn thấy mình giơ tay.Hứa là học xong sẽ được ăn. Cơ mà, có thực mới vực được đạo.Cô bạn này thật đúng là con ngoan trò giỏi, dù ở nhà nhưng vẫn mặc đồng phục và đeo khăn quàng khi học trực tuyến.Một cô bạn đang phân tích về lá cây trong tiết Khoa học, sẵn tiện có rau trong nhà đem ra minh họa luôn.Không chỉ có mình con học đâu mà còn có cả các mẹ các cô nữa. Đúng là phụ huynh vẫn luôn ở bên hỗ trợ chúng mình hết mình.Cô bạn nhỏ này dù học trực tuyến nhưng vẫn không quên khoe gấu bông với các bạn.Không phải con buồn ngủ đâu, do sáng nay con dậy hơi sớm một xíu thôi!Cậu bạn này có vẻ cũng dậy sớm nhỉ?Học trực tuyến nhưng mà quên mua thước đo độ thì phải biết tận dụng ngay. Kể ra cũng tiện đó chứ.Mèo con ơi, học chữ cùng chị nhé!Giáo viên đã phải nhắn tin cho phụ huynh và nhờ phụ huynh đánh thức cô bạn dậy.Cậu bạn trông có vẻ đang ngủ rất ngon lành.
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Sáng 11/9, Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa đến rất to; Trung Bộ ngày nắng. Chiều tối, Tây Nguyên và Nam Bộ dễ xuất hiện mưa giông cục bộ. Nhiệt độ phổ biến 30–34°C.
Tết Trung thu năm 2025, Trung ương Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lồng đèn và quà tặng đến thiếu nhi nghèo, đặc biệt là các bạn nhỏ ở 248 xã biên giới.
Sáng nay (7/9), bão số 7 (tên quốc tế: Tapah) đang hoạt động trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.
Từ năm học 2025-2026, học sinh từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần đóng một số khoản phí khác theo quy định.
Ngay từ những ngày đầu năm học mới, phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” tại Liên đội trường Tiểu học Thái Yên (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đã thắp lên ngọn lửa say mê trong lòng mỗi học sinh.
Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 – 2026.
Lần đầu tiên trong lịch sử quan sát vũ trụ, các nhà khoa học phát hiện một hố đen trung gian nằm ngoài trung tâm thiên hà nhưng vẫn phát năng lượng mạnh mẽ, mở ra lời giải cho nhiều câu hỏi lớn về sự tiến hóa của các thiên hà.
Tôi là một hạt mầm. Một hạt mầm tròn xoe, nhỏ bé, nằm lặng lẽ trong chiếc hộp giấy mềm mại in hình cầu vồng. Tôi chẳng quan tâm ngày tháng trôi, tôi thích ngủ và giấc ngủ ấy thật dễ chịu, như đang nằm êm ái giữa những đám mây bồng bềnh.
Vòng đấu đầu tiên của Champions League 2025–2026 chứng kiến nhiều kịch bản gay cấn, từ những cú ngược dòng, sai lầm thủ môn đến màn rượt đuổi tỷ số kinh điển.
Tối 15/9, Hoàng Dũng vừa phát hành ca khúc "Một ngày nào đó", kết hợp cùng Đen. Hoàng Dũng tiết lộ, ý tưởng sáng tác bài hát này đến từ những điều mà Đen chia sẻ với mình.
TH School – ngôi trường nơi học sinh đến lớp với nụ cười, rèn luyện sự tự lập qua từng việc nhỏ và trưởng thành trong mỗi trải nghiệm – bước vào năm học 2025–2026 với hành trang hạnh phúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc.
Ngày 2/9, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.
Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm.
Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9.