1. “Đại vực” Grand Canyon, Arizona
Là một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới, dù thời điểm nào trong ngày, vẻ đẹp của Grand Canyon vẫn đủ sức thu hút bất kỳ ai từng một lần đặt chân đến. Sẽ thật tiếc nếu bạn không được ngắm cảnh hoàng hôn trên Hopi Point, một điểm dừng chân lý tưởng nơi mà những khối đá vôi cổ màu đỏ chuyển dần sang một màu sáng hơn khi mặt trời từ từ lặn xuống đằng sau “bức tường vĩ đại” của Canyon.

Grand Canyon hùng vĩ trong cảnh hoàng hôn
2. Núi lửa Mauna Kea, Hawaii
Chuyến hành trình đến ngọn núi cao nhất của Hawaii sẽ cho bạn những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn khi được ngắm nhìn hoàng hôn trên những tầng mây kì ảo không kém chốn thiên đường. Trên hòn đảo rộng lớn này còn có rất nhiều đài thiên văn thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn hình ảnh chân thực của những vì sao mỗi tối nhé.

Đài thiên văn trên đảo Hawaii
3. Outer Banks, Bắc Carolina
Người ta biết tới bờ biển phía tây của Bắc Carolina có thể là vì cảnh bình minh rực rỡ. Thế nhưng, vẻ siêu quyến rũ của hòn đảo này rốt cuộc lại nhờ bức tranh hoàng hôn đẹp như trong mơ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nằm dài trên bãi biển yên ả lúc xế chiều, ngắm nhìn sắc trời cam đỏ lan tỏa trong khi để những nhịp sóng nhấp nhô tạt vào đôi chân thật thích thú.

Cảnh hoàng hôn trên bờ biển Outer Banks thật mê đắm
4. Thành phố Key West, Florida
Thành phố đảo Key West luôn thật nhộn nhịp. Cuối ngày, người dân nơi đây và khách du lịch lại tụ tập ở Mallory Square 2 tiếng trước khi mặt trời lặn về phía đằng vịnh Mexico để cùng tham gia lễ hội với âm nhạc, đồ ăn và những màn trình diễn sôi động.

Thành phố đảo Key West lúc mặt trời lặn
5. Vườn quốc gia Glacier, Montana
Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, muốn tận hưởng cảm giác vui thú khi được hòa mình vào khung cảnh của những ngọn núi phủ tuyết, những mặt hồ lấp lánh, những khu rừng tùng bách và cả những đồng cỏ xanh tươi; hãy đến với vườn quốc gia Glacier. Ở đây, mỗi khi đêm xuống, mặt trời lại chạy ngang qua dãy núi Rocky kì vĩ khiến cho cảnh hoàng hôn trở nên đẹp một cách trọn vẹn. Bởi vậy không phải ngẫu nhiên người ta gọi Montana là “Bang có bầu trời rộng”.

Vườn quốc gia Glacier
Trung Chiến (Dịch)
Theo The Huffington Post










