Nhắc đến kỷ yếu chúng mình ai cũng nghĩ đến những bộ ảnh đẹp lung linh được chuẩn bị công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ diễn xuất đến phục trang. Nhưng đôi khi vẫn có những con người ‘ngược gió, ngược nắng’ để lưu lại khoảnh khắc tươi đẹp đấy theo cách không ai nghĩ tới.
Đầu tiên phải kể đến bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách 'xấu lạ' của các bạn học sinh lớp 12A1, trường THPT Lý Nhân Tông (Bắc Ninh). Cụ thể, các bạn học sinh đã tự 'dìm hàng' mình bằng cách tạo dáng hết sức lầy lội. Người thì liếc mắt, cười lớn, người thì cười quá đà hay mắt nhắm mắt mở. Bộ kỷ yếu này đã khiến nhiều người phải bật cười vì những khoảnh khắc 'xấu lạ' và 'bá đạo' bên nhau của hội siêu quậy.



Có lẽ sau khi xem những bức hình này chúng ta sẽ nhận ra rằng những khoảnh khắc đẹp là những khoảnh khắc chân thật nhất. Bởi chân thực luôn đem lại cảm xúc nhiều hơn và cảm xúc là thứ không thể nào lên kế hoạch hay chuẩn bị trước mà nó đến từ những tình huống ngẫu nhiên xung quanh chúng ta.
Bộ kỷ yếu tiếp theo được nhắc tới là bộ ảnh 'không ngờ nhất', chắc chắn các bạn đã từng rơi vào khoảnh khắc dở khóc dở cười này. Đảm bảo 100% luôn nè cứ chụp trước cổng trường là y như rằng, kiểu gì cũng có sự góp mặt của những vị khách không mời, ngang nhiên chiếm vị trí trung tâm.



Đọc đến đây hẳn các bạn đang thắc mắc bộ ảnh “du hành vượt thời gian” đâu đúng không? Nó đây, tác phẩm để đời đình đám một thời đây!




Chỉ đơn giản là những bức ảnh tập thể bình thường, nhưng qua “bàn tay phép thuật” của các bạn học sinh thì cũng ra ngô ra khoai đấy chứ nhỉ! Từ Paris, Trung Quốc cho đến xứ sở hoa anh đào mộng mơ. Tất cả đều trở nên chân thực thông qua bàn tay photoshop điêu luyện của các cô cậu học trò.
Ngoài ra còn có những concept kỷ yếu bá đạo không giống ai như: bụi đời chợ búa, bệnh viện ma ám,...


Hay thậm chí là kỷ yếu online cũng khiến học trò tụi mình đứng ngồi không yên.

Có lẽ chẳng bao giờ tụi học trò chúng mình có được những khoảnh khắc chân thật đến thế này trong đời lần nữa, dù hơi "khó đỡ" nhưng hình ảnh này vẫn ấn tượng không kém những bộ kỷ yếu long lanh, sang chảnh.