Al Sadd công khai "dằn mặt" Barcelona về Xavi: Đừng mơ về chuyện 'cướp người'!

Tiên Võ
Sau nhiều tin đồn về việc Xavi về lại "mái nhà xưa", CLB Al Sadd đã lên tiếng cảnh báo Barcelona và trấn an người hâm mộ rằng Xavi vẫn còn hợp đồng với đội bóng.

Câu chuyện về chiếc "ghế nóng" tại sân Nou Camp vẫn đang là thông tin thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Sau khi quyết định sa thải HLV Koeman, Barcelona sốt sắng đi tìm vị "thuyền trưởng" mới để ngồi vào chiếc ghế đang bỏ trống. Xavi, huyền thoại của Barca, người từng có 17 năm khoác áo đội bóng được tin cậy để dẫn dắt "gã khổng lồ" xứ Catalan.

Hàng loạt các tờ báo Tây Ban Nha và các hãng truyền thông lớn trên thế giới đều đồng loạt đưa tin chủ tịch Laporta và Xavi đã gặp nhau và cuộc đàm phán đang tiến triển tốt. Vấn đề còn lại là hợp đồng giữa Xavi và CLB Al Sadd vẫn còn thời hạn khiến việc công bố vị tân huấn luyện viên mới của Barca gián đoạn.

Tuy vậy, CLB Al Sadd khẳng định Xavi là HLV trưởng của Al Sadd và sẽ không đi đâu đến khi hết hợp đồng. Đây được xem là lời đáp trả cực gắt của đội bóng Qatar dành cho Barcelona sau những đồn đoán gần đây.

"Trước những gì đang lan truyền gần đây, ban lãnh đạo Al Sadd tái khẳng định rằng Xavi vẫn còn hợp đồng hai năm với câu lạc bộ và hoàn toàn tập trung vào các trận đấu sắp tới của đội, để duy trì vị trí dẫn đầu tại giải đấu và bảo vệ danh hiệu", CLB Al Sadd viết trên Tweeter.

cvb - Ảnh 1
Al Sadd công khai cảnh báo Barcelona về hợp đồng 2 năm của Xavi.

Động thái cứng rắn của CLB Al Sadd khiến cho chiếc chế tại sân Nou Camp nóng hơn bao giờ hết. Nếu Al Sadd không đồng ý "nhả người" thì chủ tịch Laporta sẽ phải tìm kiếm một huấn luyện viên mới để thay thế Xavi. 

Al Sadd không phải là đội bóng thiếu tiền, vì vậy Barcelona chắc chắn sẽ không thể dùng tiền để mua lại "sự tự do" cho Xavi. Phí giải phóng hợp đồng của Xavi với CLB Al Sadd dự đoán rơi vào khoảng 1 triệu euro, một con số không quá cao.

Về phía Xavi, cựu tiền vệ này không phủ nhận cũng không khẳng định bất cứ điều gì. Chia sẻ trong buổi họp báo của CLB Al Sadd mới đây, Xavi trả lời ngắn gọn khi được hỏi Barcelona: "Hiện tại, tôi chỉ quan tâm đến công việc của CLB Al Sadd, đội bóng tôi đang dẫn dắt. Vì vậy, tôi không muốn nói tới bất kỳ vấn đề khác".

cvb - Ảnh 2
Xavi không phủ nhận việc sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Nou Camp.

Trái ngược với Xavi, Ban lãnh đạo của Barcelona - Chủ tịch Laporta không giấu giiếm tham vọng đưa Xavi về lại "mái nhà xưa" với cương vị huấn luyện viên.

"Tôi luôn nói một ngày nào đó cậu ấy sẽ là huấn luyện viên trưởng của Barca nhưng tôi không biết khi nào. Chúng tôi có tài liệu tham khảo tuyệt vời về Xavi tại Al Sadd. Tất cả các báo cáo về Xavi đều tích cực. Chúng ta có thể nói nhiều về Xavi nhưng tôi không thể cho bạn biết thêm chi tiết.

Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Xavi, tôi đã nói chuyện với cậu ấy hồi tháng trước. Đây là những cuộc trò chuyện riêng tư giữa những người bạn và tôi không thể giải thích những gì chúng tôi đã nói.  Cậu ấy là một fan cuồng nhiệt của Barca, và làm HLV của Barca là một trong những ước mơ của cậu ấy".

Theo nhà báo chuyển nhượng uy tín - Fabrizio Romano, Xavi sẽ dẫn dắt Al Sadd đến hết ngày 3/11 sau đó quay trở về Tây Ban Nha và chính thức tiếp quản đội bóng. Liệu rằng sẽ có vụ "lật kèo" phút cuối trong thương vụ này sau lời cảnh báo của CLB Al Sadd dành cho Barcelona?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Al Sadd công khai "dằn mặt" Barcelona về Xavi: Đừng mơ về chuyện 'cướp người'! tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác