Mới đây, hình ảnh về một cô bạn ở Hà Giang đang ngồi bế em bên vệ đường đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Kèm theo đó, chủ nhân của bài viết còn dành lời khen ngợi vẻ đẹp của cô bạn: "Hoa của đá. Bức ảnh của anh Phạm Xuân Quý được chụp tại Hà Giang".
Trong ảnh là một cô bạn với làn da bánh mật, đôi mắt sáng cùng nụ cười chúm chím. Trang phục có phần giản dị, tóc tai hơi rối và trên tay bế em trai. Dù không chỉn chu nhưng cô bạn ở Hà Giang này lại khiến nhiều người phải tan chảy vì vẻ đẹp thuần khiết của mình.
Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về hơn 20 nghìn lượt cảm xúc cùng hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Phần lớn mọi người đều dành lời khen ngợi cho vẻ đẹp trong trẻo của cô bạn. Có lẽ, chính cái nắng cái gió của cao nguyên đá hùng vĩ đã phần nào tạo nên nét đẹp đặc biệt mà không phải nơi đâu cũng có.
Một số khách du lịch từng đến với Hà Giang còn nhận ra, cô bạn chính là người mà họ có cơ hội gặp gỡ trong chuyến đi vài năm trước. Cùng với những người bạn khác, bạn gái này đeo trên vai gùi hoa cải và bán đồ lưu niệm ở ngay dốc Thẩm Mã.
Hà Giang là nơi địa đầu của Tổ quốc, một địa điểm du lịch hấp dẫn bởi những cung đường uốn lượn và cảnh núi non đẹp hùng vĩ. Cuộc sống của bà con các dân tộc thiểu số nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, các bạn nhỏ thường đi bán hàng lưu niệm cho khách du lịch để giúp đỡ bố mẹ.
Dù còn nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng chúng ta luôn nhìn thấy được sự hồn nhiên, trong sáng của những người bạn này. Đôi mắt các bạn ấy lúc nào cũng ánh lên niềm vui giản dị và sự tích cực. Chính điều này đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi vị khách du lịch.
PV (tổng hợp)