Trong khuôn khổ chương trình “Trung Thu Yêu Thương” năm 2026, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Câu lạc bộ Búp Sen Vàng tổ chức chương trình phá cỗ, vui Trung thu tại trụ sở Báo, số 12 Hồ Xuân Hương (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chương trình được tổ chức nhân dịp Tết Trung thu với mục tiêu xuyên suốt là chăm lo, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS Hà Nội; đồng thời tạo không gian để các em cùng vui chơi, giao lưu trong không khí gần gũi, bình đẳng và thân thiện.
Tự tay chuẩn bị từng phần quà cho các em
Ngay từ đầu giờ chiều, không khí tại 12 Hồ Xuân Hương đã rộn ràng khi 50 bạn nhỏ đến từ Làng trẻ em SOS Hà Nội cùng đông đảo thiếu nhi có mặt để tham gia ngày hội.


Điều đặc biệt của chương trình là những phần quà không chỉ được chuẩn bị sẵn. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các nhà hảo tâm và các thành viên Câu lạc bộ Búp Sen Vàng đã trực tiếp cùng nhau phân loại, sắp xếp bánh, sữa, đồ chơi, bánh kẹo và hoàn thiện từng túi quà trước khi trao tới các em.
Các thành viên Câu lạc bộ Búp Sen Vàng như Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết, Tuyết An, Bảo Hân... cùng các Đại sứ Nhân ái của chương trình cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị, hỗ trợ các bạn nhỏ và góp sức trong từng hoạt động của ngày hội.



Không khí chuẩn bị quà vì thế trở thành một phần ý nghĩa của chương trình. Mỗi người một việc, người xếp bánh, người chia sữa, người hoàn thiện túi quà. Những món quà tuy giản dị nhưng được trao bằng sự quan tâm và mong muốn để mỗi bạn nhỏ đều có một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.
Một mâm cỗ chung, nhiều niềm vui được sẻ chia
Điểm nhấn của buổi chiều là hoạt động phá cỗ Trung thu. Các bạn nhỏ cùng quây quần bên những mâm bánh, kẹo, sữa và nhiều món quà được chuẩn bị chu đáo.
Không còn khoảng cách giữa khách mời, người tổ chức và các em nhỏ, mọi người cùng ngồi bên nhau, trò chuyện, chia quà và chung vui. Hoa hậu Lương Thùy Linh, các thành viên Câu lạc bộ Búp Sen Vàng và các Đại sứ Nhân ái của chương trình cũng trực tiếp tham gia chuẩn bị quà, giao lưu, chăm sóc và đồng hành với thiếu nhi trong suốt hoạt động.




Với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, niềm vui Trung thu không chỉ nằm ở những món quà. Đó còn là cảm giác được quan tâm, được cùng bạn bè vui chơi, được người lớn lắng nghe và dành cho mình một buổi chiều thật nhiều tiếng cười.
Chính vì vậy, chương trình không đặt trọng tâm ở giá trị của mỗi phần quà mà ở sự hiện diện và sẻ chia. Từ lãnh đạo Báo, các thành viên Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, nghệ sĩ, khách mời đến các Đại sứ Nhân ái, mỗi người đều góp một phần để ngày hội trở thành một không gian chung dành cho trẻ em.
Tinh thần ấy cũng tiếp nối mục tiêu mà Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng luôn hướng tới trong các hoạt động dành cho thiếu nhi: quan tâm nhiều hơn tới những em nhỏ còn gặp khó khăn, kết nối các nguồn lực xã hội và tạo thêm những cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm và lớn lên trong tình yêu thương.
500 cánh chim gửi đi những ước mơ đẹp
Sau hoạt động phá cỗ, một khoảnh khắc đặc biệt đã thu hút sự háo hức của hàng trăm bạn nhỏ: 500 chim bồ câu được cùng thả lên bầu trời.
Từ những chiếc lồng đặt giữa không gian ngày hội, từng đàn chim đồng loạt tung cánh trong tiếng vỗ tay của các đại biểu, khách mời và thiếu nhi.



Nghi thức mang thông điệp về hòa bình, tình yêu thương và mong ước mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc, học tập và phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động biểu tượng của “Trung Thu Yêu Thương” năm 2026.
Từ những túi quà được tự tay chuẩn bị, mâm cỗ cùng sẻ chia đến khoảnh khắc 500 cánh chim tung bay, ngày hội đã nối những tấm lòng bằng những việc làm rất cụ thể. Với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng cùng các Đại sứ Nhân ái, đó cũng là cách trao thêm niềm vui và sự động viên cho những bạn nhỏ cần được quan tâm nhiều hơn trong mùa Trung thu.










