Bài học tuyệt vời ở "lớp học không tưởng"

TNTP Thứ Tư
Chúng mình đã quá quen với lớp học thân thương, có bảng đen phấn trắng, những dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, thẳng tắp rồi nhỉ. Hôm nay Cún Bông muốn giới thiệu cho các bạn khái niệm “lớp học không tường” với các bạn khối lớp 3, trường Tiểu học Chu Văn An A (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) nhé!

Buổi học đặc biệt

Những ngày đón “chị Xuân” gõ cửa, 171 học sinh khối 3 trường Tiểu học Chu Văn An A đã có buổi học ngoài trời đầy ý nghĩa. Tạm rời xa những chiếc bàn học quen thuộc, các bạn mang sách bút đến “lớp học không tường” ở Đền Đồng Cổ - di tích lịch sử và văn hóa quan trọng của quận Tây Hồ.

Buổi học khó quên
của cô trò chúng mình
Buổi học khó quên của cô trò chúng mình

Và thế là, Đền Đồng Cổ - nơi thờ thần Đồng Cổ - biểu tượng của lòng trung nghĩa và sự đoàn kết dân tộc, đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế đầy ý nghĩa.

Các cô giáo và học sinh
làm lễ dâng hương tại đền
Các cô giáo và học sinh làm lễ dâng hương tại đền

Tại đây, các bạn học sinh được cô giáo cùng bác Nguyễn Văn Tiến - thành viên của Ban di tích, giới thiệu về lịch sử của đền, truyền thuyết liên quan đến thần Đồng Cổ và vai trò của đền trong các thời kỳ lịch sử Việt Nam. Những câu chuyện lịch sử được kể lại một cách sinh động khiến các bạn rất hào hứng. Bên cạnh đó, các bạn còn được tham quan, vẽ tranh về khung cảnh đền, và tham gia trò chơi "Ai nhanh ai đúng" để củng cố kiến thức.

Đền Đồng Cổ được xây dựng từ thời nhà Lý vào năm 1028. Đền tọa lạc ở Thôn Nam, phường Yên Thái, huyện Quảng Đức, thành Thăng Long, nay thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ. Từ lâu ngôi đền cổ kính được xem là nét đẹp văn hóa lịch sử của Thăng Long, là dấu tích còn sót lại của 1 trong 8 cảnh đẹp quanh Hồ Tây được nhắc tới trong Thăng Long bát cảnh.
Cô Nguyễn Thị Huệ -
Hiệu trưởng nhà trường (áo hồng
đứng giữa), cô Phạm Hoàng Phương -
Phó Hiệu trưởng cùng tham gia buổi học
Cô Nguyễn Thị Huệ - Hiệu trưởng nhà trường (áo hồng đứng giữa), cô Phạm Hoàng Phương - Phó Hiệu trưởng cùng tham gia buổi học

Bài học khắc ghi

Những trải nghiệm thực tế này giúp các bạn hiểu sâu hơn về lịch sử, tạo mối liên kết giữa lý thuyết và thực tế, khơi dậy sự hứng thú học tập. Qua đây, các thầy cô mong muốn học sinh cảm nhận và hiểu được rằng lịch sử không đơn thuần là những con số khô khan mà còn là những câu chuyện gần gũi, gắn liền với địa phương và con người. Để từ đó, mỗi người thêm yêu quê hương, đất nước và tự hào truyền thống dân tộc.

Những bức tranh do các bạn học sinh trường
Tiểu học Chu Văn An A vẽ
Những bức tranh do các bạn học sinh trường Tiểu học Chu Văn An A vẽ
Những dòng chữ nắn nót của bạn
Nguyễn Đức Anh sau buổi học
Những dòng chữ nắn nót của bạn Nguyễn Đức Anh sau buổi học

Bày tỏ cảm nghĩ của riêng mình, bạn Nguyễn Đức Anh (lớp 3D) nắn nót viết những dòng cảm xúc: “Trước ngôi đền linh thiêng, chúng em được dâng hương và sau đó tìm hiểu kiến thức rồi vẽ những bức tranh tuyệt đẹp. Sau buổi học, em đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích về di tích lịch sử đậm nét văn hóa tâm linh của địa phương. Từ đó, em càng thêm yêu quê hương, đất nước. Em sẽ cố gắng học tập để mai này xây dựng quê hương giàu đẹp. Em mong được tham gia nhiều buổi học ý nghĩa và thú vị như thế này nữa”.

Các bạn học sinh chăm chú nghe giảng về lịch sử
Các bạn học sinh chăm chú nghe giảng về lịch sử

Với phương pháp học tập kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, các thầy cô trường Tiểu học Chu Văn An A đã mang lại những giờ học bổ ích, giúp khơi dậy tình yêu lịch sử trong trái tim mỗi học sinh. Đây sẽ là một trải nghiệm khó quên, góp phần làm phong phú hành trang tri thức và tâm hồn của các bạn trong hành trình học tập và trưởng thành.

Cô giáo PHẠM HOÀNG PHƯƠNG

(Hiệu phó trường Tiểu học Chu Văn An A)

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bài học tuyệt vời ở "lớp học không tưởng" tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Phụ huynh lo tìm người dạy thêm cho con

Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên đã thông báo dừng dạy thêm cho học sinh theo yêu cầu của Thông tư 29. Với quy định mới về dạy thêm, họcthêm, nhiều phụ huynh lo lắng tìm giáo viên dạy học cho con ngoài giờ chính khóa.

Học sinh Chiềng Cang gìn giữ trang phục truyền thống

Với khát vọng nuôi dưỡng tình yêu và ý thức bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc cho các em học sinh, nhiều năm nay trường THCS Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nơi con chữ xa tít trên non cao

Phải trèo đèo, lội suối, băng rừng đi học. Mùa đông rét buốt, thiếu quần áo, nước ấm… Đó chỉ là một phần trong vô vàn khó khăn mà học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS số 2 Nậm Xây phải đối mặt trên hành trình tìm kiếm con chữ. Vất vả là thế nhưng các bạn vẫn cố gắng nỗ lực vượt qua nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo.