Bạn chọn cuốn sách nào cho mùa hè này???

Chu Hải
TNTP - Hè này bạn sẽ dành thời gian nhiều nhất cho việc gì? Rất nhiều bạn đã trả lời: “Đọc sách” với muôn vàn lý do cực "chuẩn": Đọc sách để tăng cường hiểu biết, để viết văn hay hơn, để khám phá bí ẩn của thế giới”…

Nhưng khi PV TNTP hỏi một nhóm các bạn học sinh trường TH Lê Văn Tám, THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), TH Nguyễn Thiện Thuật, THCS Bàn Cờ (quận 3, TP Hồ Chí Minh), TH Lý Công Uẩn, THCS Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế) câu hỏi: “Bạn đã chọn được cho mình cuốn sách NÊN ĐỌC NHẤT trong kỳ nghỉ hè này chưa?” thì đa số các bạn bị bối rối.

“Trôi theo dòng sách”, TNTP đã khám phá ra một cuốn sách hay tuyệt cú mèo, cuốn sách mà mọi gia đình nên có ngay tại lúc này, khi kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Đó là cuốn TRUYỆN KỂ HẰNG ĐÊM DÀNH CHO CÁC CÔ BÉ CÁ TÍNH.

"Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính" là cuốn sách đạt số tiền gây quỹ kỉ lục trong cộng đồng (hơn một triệu đô la Mỹ), quy tụ minh họa của hơn 60 nữ họa sĩ rất tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới thể hiện hình ảnh của những người đi tiên phong.

Ngay từ thời điểm ra mắt tác phẩm đã chinh phục hàng triệu bạn đọc, hơn 25 quốc gia trên khắp thế giới đã xuất bản và con số này chắc chắn sẽ không dừng lại. Năm 2018, Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính nằm trong Danh mục Sách nước ngoài hay nhất do Hiệp hội xuất bản Úc trao tặng.

Truyện kể hằng đêm dành cho những cô bé cá tính là câu chuyện cổ tích thời hiện đại dựa trên những sự kiện có thật trong cuộc đời 100 người phụ nữ xuất chúng, truyền cảm hứng tích cực cho không chỉ giới nữ mà cả nhân loại nói chung.

Điều tuyệt vời của cuốn sách là các nhân vật được lựa chọn mang tính đại diện cao, phong phú về sự nghiệp, ngành nghề, về địa lý cũng như về các thời đại lịch sử khác nhau. Trong đó, có những người được lịch sử vinh danh, cũng có người bị lịch sử lãng quên, có những người còn rất trẻ… Họ có thể là Jane Goodall nhà nghiên cứu linh trưởng, tới Policarpa Salavarrieta điệp viên siêu hạng, Hillary Rodham Cliton ứng cử viên tổng thống Mĩ, Ekaterina Đại Đế nữ hoàng, Joan Jett ngôi sao nhạc Jock, Mary Edwards Walker bác sĩ phẫu thuật, Tamara De Lempicka họa sĩ, Zaha Hadid kiến trúc sư, Trương Huyền chỉ huy dàn nhạc, Maya Angelou nhà văn, Coco Chanel nhà thiết kế thời trang, Eufrosina Cruz nhà hoạt động xã hội và chính trị gia, Michaela Deprince vũ công ba lê, Lella Lombardi tay đua công thức I, Cora Coralina nhà thơ và thợ làm bánh, Mary Anning nhà cổ sinh học, Julia Child đầu bếp…

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điểm chung lớn nhất trong câu chuyện cuộc đời 100 người phụ nữ này đều là câu chuyện của sự đấu tranh và quyết tâm không mệt mỏi, cùng những thành công dù nhỏ nhưng đã thực hiện được bước tiến lâu dài trong lịch sử của nhân loại tiến bộ khẳng định năng lực, các quyền và đóng góp của phụ nữ trong xã hội.

100 câu chuyện của 100 người phụ nữ truyền đi thông điệp của ý chí phi thường, tinh thần dũng cảm, sự lạc quan, lòng kiên trì theo đuổi ước mơ, bằng tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ.

Những nhân vật “đặc biệt” trong buổi tiệc trà Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính: Dịch giả Minh Trang (giữa), nhà văn Trang Hạ (bìa trái), Biên tập viên sách NXB Kim Đồng cô Thùy Linh (bìa phải).

Thực sự, nếu các bạn đọc nữ của TNTP vẫn còn có điều gì đó tự ti về giới, kiểu như “có những việc chỉ đàn ông mới làm được, phụ nữ hãy tránh xa” thì thực sự, bạn nên nghĩ lại. Hãy nghĩ tới thông điệm của Elena Favilli – một nhà báo có uy tín và nhà văn Francesca Cavallo – nhà văn, đạo diễn sân khấu tài năng (hai người đều là thành viên của nhóm tác giả làm nên cuốn sách Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính) muốn chuyển tới các bạn: “Hi vọng chân dung họ sẽ giúp các cô gái cá tính nhận ra vẻ đẹp thực sự đến từ mọi vóc dáng, độ tuổi, màu da. Hi vọng mỗi độc giả hiểu được, thành công lớn nhất mà chúng ta đạt tới trong đời chính là được sống với niềm đam mê, sự tò mò và lòng rộng lượng. Hi vọng mỗi ngày chúng ta đều không quên rằng chúng ta có quyền được hạnh phúc, được khám phá mọi điều về thế giới xung quanh”.

Trong buổi tiệc trà nhân dịp ra mắt bạn đọc cuốn sách Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính do NXB Kim Đồng tổ chức diễn ra vào ngày 25/6/2018 tại thư viện Hà Nội, dịch giả Minh Trang, nhà văn Trang Hạ và khách mời Trang Nguyễn (tác giả cuốn sách đình đám mới ra mắt “Trở về nơi hoang dã”) đã chia sẻ rất nhiều tâm huyết, tình cảm của mình với các vị phụ huynh và các bạn học sinh.

Dịch giả Minh Trang chụp ảnh cùng người hâm mộ cuốn sách .

Theo dịch giả Minh Trang thì động lực lớn khiến cô quyết định dịch Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính là vì cô muốn mọi trẻ em (đặc biệt là trẻ em nữ) ở Việt Nam hãy tự tin vào bản thân mình, tự tin vào đam mê và ước muốn của mình. Cô cũng mong, cuốn sách giúp những người cha, người mẹ tạo điều kiện để con mình được sống với mơ ước, được làm những điều mà một CON NGƯỜI có thể làm được, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo, màu da…

Còn nhà văn Trang Hạ lại nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như khuyên các vị phụ huynh hãy tạo ra những “tủ sách”, những “thư viện sách” ngay tại nhà mình. Nhà văn Trang Hạ đặc biệt thích cuốn sách Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính vì nhà văn Trang Hạ cũng từng là một có bé cá tính và đang là một phụ nữ cá tính trưởng thành.

Chị Trang Nguyễn (bìa phải) – nhà bảo tồn động vật hoang dã – truyền cảm hứng cho các bà mẹ và các cô gái cá tính.

Riêng chị Trang Nguyễn đã tâm sự một kỷ niệm rất thú vị là, nhân vật Jane Goodall nhà nghiên cứu linh trưởng trong Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính chính là thần tượng từ thuở ấu thơ của chị. Câu chuyện của bà Jane Goodall đã “tiếp thêm sức mạnh” cho chị trên con đường dấn thân vào nghề Bảo tồn động vật hoang dã của mình. Chị Trang Nguyễn khuyên tất cả các bà mẹ, những người phụ nữ trưởng thành, những thiếu nữ trẻ tuổi cũng như các cô bé đều cần được biết tới, được nghe và được đọc cuốn truyện tuyệt vời này bởi đây là chiếc nôi tuyệt vời có khả năng nuôi dưỡng ước mơ, sự tự tin của giới nữ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bạn Trần Hạnh Quyên rất hài lòng với món quà mẹ tặng cho mình khi năm học kết thúc.

Ngay khi được mẹ tặng cho cuốn Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính, bạn Trần Hạnh Quyên (lớp 5M, trường TH Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã đọc say sưa và cảm thấy bị hấp dẫn từ trang đầu tới trang cuối cùng bởi 100 nhân vật nữ tuyệt vời trong cuốn sách.

Bé Vi Trần Nhã An với cuốn sách yêu thích mà hằng đêm mẹ vẫn đọc cho bé nghe.

Nhỏ xíu như bé Vi Trần Nhã An (6 tuổi, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhưng cũng vô cùng thích thú Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính. Nhã An thỏ thẻ rằng: “Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ thường đọc sách cho con nghe. Mẹ đã đọc cho con nghe về bà Julia Child đầu bếp rồi. Con thích lắm vì con cũng rất thích trở thành người đầu bếp. Trong sách có tranh vẽ to, nhiều màu sắc đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà con cũng thích tự đọc sách một mình vì con biết đọc rồi”.

Có thể nói, cuốn sách chạm tới trái tim người đọc ở nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ ở giá trị nhân văn sâu sắc: ghi nhận thành tựu của người phụ nữ, khẳng định đóng góp của họ trong xã hội, cổ vũ các cô gái gỡ bỏ rào cản, xóa bỏ định kiến và nuôi dưỡng ước mơ mỗi ngày.

THÚY HẢO

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn chọn cuốn sách nào cho mùa hè này??? tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).