Bảo Châu yêu Taekwondo

TNTP Chủ Nhật
5 năm gắn bó với võ thuật, bạn Trần Bảo Châu, học sinh lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Phong Sắc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã gặt hái được không ít thành công.

Theo anh đi tập võ

Tình cờ, năm học lớp 3, Bảo Châu theo anh trai của mình đến Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng xem các vận động viên thi đấu Taekwondo. Ngồi trên khán đài, cô bé 9 tuổi như bị “thôi miên” hoàn toàn bởi những động tác quyền thuật đẹp mắt. Thế là về nhà, Bảo Châu nhất định xin với bố mẹ cho đi tập võ. Càng tập, càng mê, Bảo Châu được các thầy dạy nhận xét là có tố chất và ý chí rèn luyện cao. Dù mưa hay nắng thì bạn gái bé nhỏ cũng nhất quyết không bỏ một buổi tập nào.

Hai anh em Bảo Châu - Quang Bách đều say mê Taakwondo.

Đồng hành với Bảo Châu là anh Trần Quang Bách, cũng là một môn sinh của Taekwondo. Anh hiện là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Sư phạm Thể dục thể thao. Anh Bách đã trở thành người thầy đầu tiên, đưa em đi tập, hướng dẫn em từng động tác cơ bản ban đầu.

Chăm chỉ rèn luyện, Bảo Châu đã giành được nhiều thành tích ở các giải đấu cấp quận và thành phố. Cuối năm 2022, Bảo Châu đoạt Huy chương Bạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ở nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ. Mới đây, bạn tiếp tục giành Huy chương Bạc với nội dung biểu diễn quyền cá nhân tại Hội khỏe Phù đổng quận Hai Bà Trưng lần thứ XI. Đến nay, bộ sưu tập của Bảo Châu cũng kha khá huy chương rồi nhưng vẫn thiếu một chiếc màu Vàng để trở nên hoàn hảo hơn.

Quyết tâm đổi màu huy chương

Trò chuyện cùng phóng viên, Bảo Châu cho biết: Mình đến với Taekwondo nhờ nguồn cảm hứng từ anh trai. Đúng như tên gọi, môn võ này thực sự là nghệ thuật của những động tác mạnh mẽ của tay và chân với những đòn thế đặc trưng. Môn võ này không chỉ rèn luyện cơ thể mà còn rèn luyện trí óc và tâm hồn nữa nên tớ rất thích. Mục tiêu năm nay của tớ là giành Huy chương Vàng.

Chiếc Huy chương Bạc mà Bảo Châu vừa giành được tại Hội khỏe Phù đổng quận.

Để thực hiện được một bài thi với 30 động tác trong vòng 1 phút đồng hồ, Bảo Châu phải tập luyện từ 1 đến 3 tháng. Có một kỷ niệm mà bạn nhớ mãi! Hồi học lớp 5, bạn đi thi ở một giải đấu cấp quận, đang biểu diễn thì bỗng dưng... quên động tác, may sao trấn tĩnh kịp thời khi nhìn thấy nụ cười động viên của bố mẹ đang cổ vũ trên khán đài. Lần đó, Bảo Châu được Huy chương Đồng.

Bố của Bảo Châu, chú Trần Quang Hải, một nhiếp ảnh gia tâm sự với TNTP&NĐ: “Gia đình chú không có ai theo nghiệp thể thao cả nhưng Quang Bách và Bảo Châu đều yêu thích Taekwondo một cách rất tự nhiên. Anh trai Quang Bách tương lai sẽ trở thành một thầy giáo dạy thể chất. Còn em gái Bảo Châu thì hiện tại mới chỉ coi võ thuật như một sở thích nhưng gia đình luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để bạn có thể theo đuổi thể thao chuyên nghiệp trong tương lai”.

Ngoài Taekwondo, Bảo Châu còn rất thích học môn Toán, thích thả hồn theo những ca khúc nhạc trẻ Việt Nam và ca hát lúc rảnh rỗi. "Âm nhạc là thứ thư giãn tốt nhất sau những ngày tập luyện của tớ đấy!" - Cô bạn có nụ cười tinh nghịch nói.

Chúc Bảo Châu sẽ gặt Vàng, đổi màu huy chương ở các giải đấu trong năm mới nhé!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Chủ Nhật, số 8 năm 2024; phát hành vào ngày 18/1/2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Chủ Nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bảo Châu yêu Taekwondo tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!