Nhiều năm nay, thầy cô của trường vẫn duy trì nền nếp cho học sinh đọc báo Đội trong các tiết sinh hoạt đầu giờ. Các bạn nhỏ được luân phiên đọc to những bài viết hay, câu chuyện ý nghĩa, kiến thức khoa học thú vị để cùng nhau chia sẻ. Hoạt động này không chỉ tạo không khí bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng diễn đạt mà còn nuôi dưỡng tình yêu tri thức. Đồng hành cùng nhà trường, phụ huynh và giáo viên cũng tích cực động viên, khích lệ học sinh tham gia phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”, giúp hoạt động ngày càng lan tỏa.

Báo Đội không chỉ mang đến tri thức mà còn ươm mầm ước mơ. Những câu chuyện về bạn nhỏ vượt khó, những tấm gương chăm ngoan, bài viết cảm động về tình thầy trò, lòng hiếu thảo… giúp học sinh thêm yêu thương và sẻ chia. Trên mỗi ấn phẩm, các em còn tự tin thể hiện tài năng và cảm xúc qua bài thơ, bức tranh, lá thư chân thành. Đó là món quà tinh thần vô giá, gắn kết thiếu nhi với tờ báo một cách sâu sắc.
Không chỉ với học sinh, báo Đội còn là kênh để thầy cô, phụ huynh thấu hiểu hơn thế giới tâm hồn phong phú của trẻ. Từ đó, việc giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng trở nên gần gũi, hiệu quả hơn.

Mỗi câu chuyện trên báo Đội đều góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô và niềm tự hào khi trở thành đội viên. Những bài viết về lịch sử Đội, gương anh hùng nhỏ tuổi, hoạt động truyền thống… giúp các em hiểu rằng mình là một phần của tập thể lớn – nơi nuôi dưỡng trách nhiệm, yêu thương và khát vọng.
Hơn 71 năm đồng hành cùng tuổi thơ đất nước, báo Đội vẫn là người bạn thân thiết, là sợi dây gắn kết yêu thương của các thế hệ thiếu nhi. Và tại trường Tiểu học Hưng Trí, từng trang báo vẫn tiếp tục tỏa sáng, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ học sinh nơi đây.

Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hoài
(Trường TH Hưng Trí)