- Bác ấy vất vả như vậy, nhỡ bị ốm thì sao?”.
Một thoáng bất ngờ, rồi mẹ mỉm cười vì thấy Nấm đã lớn thật rồi. Cô nhóc không chỉ hiểu biết mà còn có tấm lòng nhân ái, biết quan tâm đến người khác. Ôm Nấm vào lòng, mẹ giải thích:
Con biết không, các cô, bác giúp việc nhà theo giờ cũng được một công ty quản lý và được hưởng đầy đủ những quyền lợi như người lao động trong các lĩnh vực khác, đó là: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tháng lương thứ 13.
Còn với các cô, bác giúp việc thân quen ở cùng với gia đình, pháp luật cũng đã có những quy định để bảo vệ họ đấy! Chủ nhà có trách nhiệm mua bảo hiểm cho người giúp việc, hoặc trả thêm cho người giúp việc một khoản tiền tương đương để họ tự lo bảo hiểm.
Bố mẹ đã mua bảo hiểm y tế cho bác giúp việc nhà mình rồi. Dù bác ở quên, nhưng chỉ cần mang tờ giấy xác nhận bác đang sống cùng với nhà mình là có thể mua bảo hiểm cho bác ngay tại phường mình. Nấm yên tâm rồi nhé!