“Bữa cơm cho em” giữa núi rừng biên giới

VC
60 bạn nhỏ tại điểm Trường Mầm non Na Cáng ở vùng núi cao Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã được thưởng thức một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon và tràn ngập yêu thương từ chương trình “Bữa cơm cho em”.

Bữa ăn này là món quà đầy ấm áp mà các cô, chú bộ đội, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4) dành tặng riêng cho các bạn học sinh vùng cao. Không chỉ là những món ăn ngon, đây còn là lời động viên, sự quan tâm chân thành dành cho các bạn nhỏ nơi biên giới xa xôi.

Để có một bữa cơm thật đặc biệt, các cô chú đã dậy từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng rất cẩn thận. Từng món ăn được lựa chọn kỹ lưỡng, nấu sao cho hợp khẩu vị và đảm bảo an toàn cho các bạn nhỏ. Các cô giáo trong trường cũng cùng góp sức, từ khâu sơ chế đến bày biện, mang lại một không gian ấm áp như ở nhà.

Mỗi mâm cơm dành cho bốn bạn gồm có: cơm trắng dẻo, canh rau xanh, thịt băm, xúc xích rán, đùi gà rán kiểu KFC và một đĩa phồng tôm thơm giòn. Sau bữa chính, mỗi bạn còn được uống một cốc trà sữa mát lạnh, thơm ngon. Đối với các bạn ở thành phố, những món ăn này có thể quen thuộc, nhưng với các bạn nhỏ vùng cao Na Ngoi, đây thực sự là một điều mới lạ và đáng nhớ.

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi của các bạn nhỏ khi thưởng thức bữa cơm khiến ai cũng xúc động. Bạn Xồng Y Tuyết vui vẻ chia sẻ: “Con chưa bao giờ được ăn ngon như hôm nay, con thích nhất là món đùi gà rán!”.

Không chỉ các bạn nhỏ mà các thầy cô giáo cũng rất cảm động. Cô Phạm Thị Khanh, giáo viên tại điểm trường, nói: “Bữa cơm hôm nay không chỉ giúp các con no bụng mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các con thêm vui, thêm yêu trường, yêu lớp”.

Chương trình “Bữa cơm cho em” được thực hiện từ sự góp sức của các cô chú bộ đội, đoàn viên thanh niên, các cô hội viên phụ nữ và các mạnh thường quân. Đây là một hành động rất ý nghĩa, giúp các bạn nhỏ ở vùng cao cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người.

Anh Hoàng Văn Trung Công – Bí thư Chi đoàn Đoàn KT-QP 4 – cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những bữa cơm như thế này để các bạn nhỏ có thêm niềm vui, được ăn ngon hơn và học tốt hơn mỗi ngày”.

“Bữa cơm cho em” không chỉ là một bữa ăn ngon mà còn là một cái ôm ấm áp, một bàn tay dịu dàng chạm đến trái tim của những em nhỏ vùng cao – để các em hiểu rằng, các em luôn được yêu thương và không bao giờ cô đơn trên hành trình lớn lên.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Bữa cơm cho em” giữa núi rừng biên giới tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Trung thu yêu thương trong "Giấc mơ cổ tích"

Lấy cảm hứng từ kho tàng truyền thuyết, cổ tích và văn hóa dân gian Việt Nam, không gian chương trình "Ngày hội Gia đình 2026 - Giấc mơ cổ tích" đưa các bạn thiếu nhi gặp gỡ những hình tượng quen thuộc như Lạc Long Quân – Âu Cơ, Thánh Gióng, Trạng Tý, hòa mình vào không khí Trung thu và trải nghiệm những trò chơi dân gian truyền thống.

"Vầng trăng yêu thương" cho thiếu nhi Khánh Hòa

Tiếng trống lân rộn ràng, những chiếc đèn ông sao lung linh cùng tiếng cười trong trẻo của thiếu nhi đã làm nên một đêm Trung thu đặc biệt tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Ở đó, niềm vui không chỉ đến từ những món quà mà còn được gửi gắm qua sự quan tâm, sẻ chia dành cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

"Cùng con đi tiếp cuộc đời" tiếp tục hành trình bảo trợ trẻ em mồ côi

Năm năm sau những mất mát do đại dịch Covid-19, hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" vẫn tiếp tục bên những trẻ em mồ côi bằng sự bảo trợ, sẻ chia và đồng hành lâu dài. Cuộc gặp gỡ với “Nghĩa tình Phương Nam” năm 2026 tiếp tục nối dài hành trình nhân ái, để những yêu thương trên sân khấu trở thành điểm tựa cho các em trên đường trưởng thành.

Từ những bước chân đầu tiên đến hành trình lan tỏa nghị lực

Sinh ra với dị tật cột sống, chị Bùi Huyền Trang đã mất 6 năm đầu đời để tập đứng vững và tự bước đi. Những bước chân đầu tiên đầy khó nhọc ấy cũng trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình dài: vượt qua giới hạn của bản thân, học tập, làm việc và đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật.