Cảm động bức thư của học sinh lớp 5 ở Hà Nội gửi các bạn vùng lũ

"Số sách vở này là món quà tớ gửi cho mọi người để chúng ta cùng học, cùng khám phá. Các cậu cố gắng lên nhé. Hãy lạc quan, vui vẻ và yêu đời, chuyện gì cũng sẽ qua”.

"Sáng nay, mình xuất phát đi Quảng Trị, Quảng Bình. Ngoài xe tải chất đầy sách vở, đồ dùng học tập, mình có trọng trách mang một lá thư của bạn học sinh trường Tiểu học Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội”.

Trên đây là chia sẻ của Facebooker có tên Chi Pham. Kèm với đó, hình ảnh bức thư cũng được tài khoản này đăng tải trên mạng xã hội.

Bức thư lẫn trong những cuốn sách vở ủng hộ các bạn học sinh miền Trung, được các tình nguyện viên tìm thấy và trân trọng cất giữ.

Được biết bức thư của em Nguyễn Thu Trà, học sinh lớp 5A6, Trường tiểu học Phúc Diễn (Từ Liêm, Hà Nội).

Thư của Trà được viết bằng bút mực, gói cẩn thận trong chiếc phong bì màu đỏ, bên ngoài có hình vẽ ngộ nghĩnh.

Bức thư gửi học sinh vùng lũ của Thu Trà có hình vẽ ngộ nghĩnh bên ngoài.

"Gửi các bạn học sinh miền Trung.

Mình tên là Nguyễn Thu Trà, học sinh lớp 5A6, trường Tiểu học Phúc Diễn. Tớ nghe thời sự nói các cậu đang phải hứng chịu thêm thiên tai, lũ lụt.

Các cậu mất nhà cửa, có thể các cậu cũng mất cả người thân và không thể đi học nữa.

Hôm nay tớ liền lấy xấp giấy và chiếc bút máy để viết vài dòng chia buồn và tâm sự với các cậu.

Các cậu ở đó ổn chứ? Chắc các chú bộ đội đã đến đưa các cậu tới nơi an toàn và cho các cậu mì tôm để ăn qua ngày phải không?

 

Tớ biết các cậu rất buồn nhưng mọi người đừng lo vì nước sẽ rút, nhà cửa, trường học và đường xá sẽ được trang hoàng lại, tớ dám chắc đó.

Vừa rồi là ngày 20/10, ở chỗ tớ mọi người nhộn nhịp lắm. Họ mua quà tặng nhau rồi đi chơi.

Vào hôm nay, tớ chúc các bạn nữ xinh đẹp, học giỏi, các bạn nam mạnh mẽ, luôn giúp đỡ mọi người, và mọi người sẽ đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.

'Một cây làm chẳng lên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao'

Số sách vở này là món quà tớ gửi cho mọi người để chúng ta cùng học, cùng khám phá. Các cậu cố gắng lên nhé. Hãy lạc quan, vui vẻ và yêu đời, chuyện gì cũng sẽ qua.

Bạn của các cậu

Nguyễn Thu Trà"

"Số sách vở này là món quà tớ gửi cho mọi người để chúng ta cùng học, cùng khám phá. Các cậu cố gắng lên nhé", Thu Trà viết trong thư.

Chia sẻ với PV, cô Phạm Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6, Trường tiểu học Phúc Diễn cho biết, Thu Trà là học sinh chăm ngoan, dịu dàng của lớp.

Trong mọi hoạt động học tập, con chuẩn bị bài rất tự giác, chuẩn bị bài cẩn thận.

Sau khi nhà trường có phát động phong trào quyên góp sách vở cũ hoặc góp tiền ăn sáng để ủng hộ học sinh vùng lũ, các con tự viết thư cổ vũ các bạn học sinh ở miền Trung.

Bức thư của Thu Trà đã truyền cảm hứng cho hàng trăm học sinh của trường.

“Khi tôi ngỏ ý muốn xem nội dung thư, con chỉ tủm tỉm cười. Mãi đến khi thấy bức thư xuất hiện trên mạng xã hội, tôi mới biết.

Thực sự bức thư của Thu Trà đã truyền cảm hứng cho hàng trăm học sinh của trường”, cô Xuân tâm sự.

Được biết ngoài bức thư của Trà, còn một số học sinh trong trường viết thư gửi động viên các bạn vùng lũ đợt này.

Đặc biệt, có học sinh Bảo Phúc của trường đã hai lần đập lợn ủng hộ học sinh vùng lũ.

Nhờ sự đóng góp của phụ huynh và học sinh, Trường tiểu học Phúc Diễn đã quyên góp được hơn 1.500 cuốn vở mới, và hàng trăm bộ sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 10 cho học sinh miền Trung.

(theo Dân Trí)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cảm động bức thư của học sinh lớp 5 ở Hà Nội gửi các bạn vùng lũ tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô bạn đa tài của trường Mạo Khê

Bạn Phạm Ngọc Tuệ Linh, học sinh lớp 4D5, trường Tiểu học Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) là một trong những đội viên tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Họa sĩ nhí có trái tim nhân ái

Từ nhỏ đã yêu thích màu sắc và những nét vẽ sinh động, bạn Dương Thụy Tường Anh, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã có cho mình một “gia tài” tranh vẽ rực rỡ.

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.