Một học sinh lớp năm ở bang Maryland đã gây quỹ và nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú bằng cách khuyến khích toàn bộ trường học tham gia vào nhóm “Think Pink”.
Lauren đang bán những chiếc bánh ngọt do chính mình làm ra.
Lauren Blumenfeld, 10 tuổi cùng với nhóm của mình cố gắng bán những món bánh ngọt ở hành lang trường Roland Park Country. Và biến nó thành một tiệm bánh trong ngày gây quỹ “Think Pink”.
Trong ngày "Think Pink", các hoạt động như sơn móng tay hồng, những chiếc bánh ngọt, váy hồng đều được bán với giá 1$.
"Đó là một ngày mà tất cả chúng ta đến với nhau và quyên góp tiền để cố gắng ngăn chặn ung thư," Lauren nói.
Lauren đã tạo ra nhóm Think Pink cách đây hai năm, lần đầu tiên bằng cách bán những cuộn ruy băng, và bây giờ cô ấy kêu gọi các bạn trong trường học tham gia cùng nhau làm những chiếc bánh màu hồng để bán.
Mỗi tháng Lauren sẽ bán một thứ mới do chính cô bé tự làm, và tháng gần đây nhất nhóm của cô đã làm bán những loại bánh này
Chia sẻ về ý tưởng lớn này, Lauren nói: “Khi mình còn nhỏ, bà mình bị ung thư vú và dần nhận ra ở trường cũng có rất nhiều bạn nữ, gia đình họ cũng có thể mắc căn bệnh này. Vì vậy mình quyết định cùng các bạn gây quỹ và nâng cao nhận thức về ung thư”.
Lauren cùng những người bạn của mình.
Storie Drake, một người bạn cùng lớp với Lauren, nói: “Cả hai ông bà mình đều sống mạnh khỏe sau bệnh ung thư vú”.
"Chị họ của mình bị ung thư vú và cô ấy đã qua đời", Milan Gilliam, một người bạn cùng lớp Lauren nói.
Tất cả số tiền từ “Think Pink” chuyển đến Trung tâm Ung thư Sidney Kimmel tại Johns Hopkins. Họ đã quyên tặng hơn 1.200 đô la cho đến nay.
Lauren hy vọng một ngày nào đó mọi trường học trong cả nước sẽ chung tay, tham gia vào “Think Pink”: "Mình cảm thấy thực sự hạnh phúc vì mình biết, một ngày nào đó, chúng mình sẽ tạo ra sự khác biệt và chúng mình sẽ ngăn chặn ung thư".