Cảm phục cô bạn rửa bát thuê nhận học bổng 1 tỷ đồng

Thu Trà
Khó khăn là thế nhưng Oanh luôn đạt học sinh Giỏi và vừa nhận được học bổng toàn phần trị giá 1 tỷ đồng từ ngôi trường Anh quốc.

Đó là câu chuyện của cô bạn Nguyễn Thị Oanh, hiện đang sống ở Văn Giang, Hưng Yên. Lớn lên với sự khó khăn của gia đình nên cô bạn đã tự lập từ rất sớm. Những vất vả cứ dồn lên đôi vai bé nhỏ của Oanh, gia cảnh càng éo le hơn khi mẹ Oanh ngã bệnh. 

Cảm phục cô bạn rửa bát thuê nhận học bổng 1 tỷ đồng - Ảnh 1
Nguyễn Thị Oanh, cô bạn kiên cường nhận học bổng 1 tỷ đồng.

Thời điểm đó tưởng chừng như mọi sự nghiệt ngã đều xảy đến với cô bạn. Mẹ Oanh phải nằm viện điều trị bệnh xương khớp suốt 3 tháng trời. Vừa chăm mẹ Oanh còn phải săn sóc cho bà ngoại đã 96 tuổi nằm liệt giường và ông trẻ khiếm thị ở nhà. Vì để có tiền trang trải cho cuộc sống, ngoài giờ lên lớp cô nữ sinh phải xin đi rửa bát thuê và nhặt ve chai để đóng viện phí và mua thức ăn cho cả nhà.

Cảm phục cô bạn rửa bát thuê nhận học bổng 1 tỷ đồng - Ảnh 2
Ngôi nhà nhỏ của Oanh.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô bạn chưa một lần để tuột mất danh hiệu học sinh Giỏi suốt 12 năm học. Đối với Oanh, tất cả mọi thức đều có thể sắp xếp, sáng đi học, trưa về nấu cơm và tắm rửa cho ông bà, chiều tối lại đi làm rồi vào viện thăm mẹ. Cứ đều đặn như thế, Oanh thường trở về nhà khi trời đã khuya, vội vàng ăn bát cơm nguội rồi học bài đến 2-3h sáng mới đi ngủ. Có những đêm, nghe tiếng rên rỉ của bà ngoại bởi cơn đau hành hạ, Oanh buông bút, trang vở cứ thế nhòe đi. "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới", nhìn khẩu hiệu dán ở góc sáng nhất bàn học tập, cô bạn lau nước mắt, tiếp tục cầm bút.

Thi tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi, Oanh biết tới học bổng của Đại học Anh quốc BUV, cô viết bài luận gửi trường. "Tôi tin rằng cuộc sống dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết tin tưởng, nỗ lực thì chẳng có gì là không thể. Giá trị của mỗi con người là do chính chúng ta tự tạo nên", một phần bài luận viết.

Cảm phục cô bạn rửa bát thuê nhận học bổng 1 tỷ đồng - Ảnh 3
Cô bạn hy vọng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Cuối cùng sau bao cố gắng, nỗ lực của cô bạn cũng đã nở hoa. Tháng 7/2020, Oanh là sinh viên duy nhất đạt được học bổng có tên "Trái tim sư tử" với giá trị một tỷ đồng cho 3 năm học chính và một năm học tiếng Anh tại trường.

Dù không còn mất tiền đi học nhưng Oanh vẫn tranh thủ đi làm thêm, bưng bê ở quán ăn kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ ở quê nhà. Để đáp lại sự tin tưởng của gia đình và những người đã tin tưởng và giúp đỡ cô bạn luôn hứa sẽ cố gắng học tập để sau này làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cảm phục cô bạn rửa bát thuê nhận học bổng 1 tỷ đồng tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.

Khánh Hà - “cô nàng nam châm" hút giải

Ở trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), “sếp trưởng” Hồ Khánh Hà (lớp 9/8) luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Cô nàng Liên đội trưởng này học cực siêu và sở hữu cho mình một thành tích học tập rất “khủng”.