Cánh cửa tri thức mở ra từ những trang sách

PV
Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Ba tràn đầy nhiệt huyết, tháng của tuổi trẻ và khát vọng, trường THCS Tây Mỗ 3 (phường Tây Mỗ, Hà Nội) vui mừng chào đón “Chuyến Tàu Yêu Thương - Mang sách tới trường” ghé thăm.

Chuyến tàu của tri thức và yêu thương

Ngày 26/3, một ngày thật ý nghĩa của tuổi trẻ, sân trường THCS Tây Mỗ 3 rực rỡ trong nắng vàng và rộn ràng với những ánh mắt háo hức. Chuyến tàu yêu thương đã “cập bến” tại đây, mang theo hành trình gieo mầm văn hóa đọc và kết nối những tâm hồn yêu sách.

Trường THCS Tây Mỗ 3 tiếp nhận sách từ dự án “Chuyến tàu yêu thương”.
Trường THCS Tây Mỗ 3 tiếp nhận sách từ dự án “Chuyến tàu yêu thương”.

Các bạn học sinh trường THCS Tây Mỗ 3 được giao lưu với Bà Stellar Corria (người Anh), cựu Biên tập viên Đài BBC, Anh Quốc, Chủ tịch Hội những người bạn của di sản Việt Nam, cây bút trẻ Phạm Hương Anh (sinh viên ĐH Northwestern University (Mỹ), nhà thơ Bảo Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam.
Những câu hỏi cực kỳ ấn tượng của các bạn học sinh trường THCS Tây Mỗ 3 về việc học tiếng Anh, về dịch thơ song ngữ khiến các vị khách mời không khỏi trầm trồ. Điều đó cho thấy tinh thần ham học hỏi, không ngại đặt câu hỏi, lĩnh hội tri thức của các bạn.

Không khí rộn ràng trên sân trường.
Không khí rộn ràng trên sân trường.

Hơn một nghìn học sinh đã cùng nhau tham gia vào hành trình ấy, bằng tất cả sự hào hứng và say mê. Những ánh mắt sáng lên khi đặt câu hỏi, chăm chú nghe câu trả lời… tất cả đã tạo nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu tri thức trong ngôi trường trẻ trung, năng động này.

Nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ, cô luôn trân trọng và hết lòng ủng hộ những sân chơi ý nghĩa như thế này trong nhà trường, nơi các bạn học sinh được học tập trong một không gian giàu tri thức, được gặp gỡ và kết nối với những nhân vật bước ra từ chính những trang sách thân quen. Với cô, đó là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy niềm yêu văn chương trong mỗi bạn học sinh.

Ca sĩ Hoàng Sơn (Nhà hát Ca múa nhạc quân đội) khuấy động bầu không khí chương trình với 3 bài hát.
Ca sĩ Hoàng Sơn (Nhà hát Ca múa nhạc quân đội) khuấy động bầu không khí chương trình với 3 bài hát.
Bạn Bùi Lê Nguyên Bảo, học sinh lớp 6A9, gây ấn tượng với ca khúc “Diamond”.
Bạn Bùi Lê Nguyên Bảo, học sinh lớp 6A9, gây ấn tượng với ca khúc “Diamond”.

Khi văn học “cất cánh” cùng ngôn ngữ

Điểm đặc biệt của chương trình lần này nằm ở phần giao lưu đầy thú vị: dịch thơ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Đây chính là cầu nối để các bạn học sinh vừa nuôi dưỡng tình yêu văn học, vừa tự tin hội nhập với thế giới.

Không khí sân trường trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết khi những cánh tay liên tục giơ lên xin được tham gia. Các bạn học sinh đã cùng nhau thử sức chuyển ngữ những vần thơ quen thuộc, từ “Dung dăng dung dẻ”, “Nắng hồng” (tác giả Bảo Ngọc) đến những câu thơ trong tập thơ song ngữ của cây viết trẻ Phạm Hương Anh. Mỗi cách dịch là một cách cảm nhận, mỗi câu chữ là một dấu ấn sáng tạo riêng.

Nhà thơ Bảo Ngọc mong muốn các bạn học sinh phát huy những kỹ năng làm thơ, viết truyện, học ngoại ngữ để những hạt mầm sáng tạo được ươm dưỡng và lớn lên từng ngày.
Nhà thơ Bảo Ngọc mong muốn các bạn học sinh phát huy những kỹ năng làm thơ, viết truyện, học ngoại ngữ để những hạt mầm sáng tạo được ươm dưỡng và lớn lên từng ngày.

Điều khiến nhiều người bất ngờ và xúc động chính là khả năng tiếng Anh lưu loát, sự tự tin và tinh thần ham học hỏi của học sinh Tây Mỗ 3. Các bạn đã dịch đúng và còn truyền tải được cái hồn của thơ Việt, trong sáng, tinh tế và đầy cảm xúc.

Những tràng pháo tay vang lên không ngớt dành cho những câu trả lời hay, đặc biệt là sự mạnh dạn, dám thử sức và dám thể hiện bản thân của các bạn học sinh. Bà Stellar Corria – cựu Biên tập viên Đài BBC (Anh Quốc), Chủ tịch Hội Những người bạn của Di sản Việt Nam – xúc động chia sẻ rằng bà dành một tình cảm đặc biệt cho đất nước và con người Việt Nam, đến mức “ước mình cũng là một người Việt Nam”. Bà bày tỏ sự ấn tượng trước khả năng dịch thơ của các bạn học sinh, khi những câu chữ được chuyển ngữ vẫn giữ được nét trong sáng, đáng yêu rất riêng của tiếng Việt.

Bà hy vọng rằng, từ những bài thơ, câu chuyện quen thuộc trong sách giáo khoa, các bạn sẽ tiếp tục khám phá, trải nghiệm việc chuyển dịch sang tiếng Anh, qua đó lan tỏa tình yêu văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Gieo mầm ước mơ từ những trang sách

Phát biểu tại chương trình, nhà giáo Vũ Thị Thìn – Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ 3 xúc động chia sẻ: “Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với học sinh nhà trường. Chương trình còn giúp các em được trải nghiệm, sáng tạo, đặc biệt là khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ văn học Việt Nam khi được chuyển tải sang tiếng Anh. Tôi tin rằng, từ những hoạt động như thế này, các em sẽ thêm yêu việc học, yêu sách và tự tin hơn trên hành trình hội nhập”.

Những lời chia sẻ ấy cũng chính là tinh thần mà “Chuyến tàu yêu thương” luôn hướng tới: trao đi những cuốn sách để gieo vào lòng các bạn nhỏ niềm tin, ước mơ và khát vọng vươn xa.

Nhà giáo Vũ Thị Thìn, Hiệu trưởng trường THCS Tây Mỗ 3, phát biểu ý kiến trong phần giao lưu.
Nhà giáo Vũ Thị Thìn - Hiệu trưởng trường THCS Tây Mỗ 3, phát biểu ý kiến trong phần giao lưu.

Không gian thư viện của trường trong ngày đặc biệt này càng trở nên ấm áp hơn khi đón nhận hàng trăm cuốn sách được trao tặng. Từ đây, một “kho báu tri thức” được vun đắp, để mỗi ngày, các bạn học sinh lại có thêm cơ hội khám phá thế giới qua từng trang sách.

Chương trình khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong ánh mắt, nụ cười và cả những ước mơ vừa được đánh thức. Có bạn mong muốn trở thành nhà văn, có bạn ấp ủ giấc mơ đi du học, có bạn đơn giản chỉ thấy mình yêu môn Văn hơn một chút. Nhưng dù là điều gì, tất cả đều bắt đầu từ một điểm chung: tình yêu với sách.

“Chuyến tàu yêu thương” rồi sẽ tiếp tục hành trình của mình, đi qua nhiều ngôi trường, nhiều miền đất. Nhưng chắc chắn, tại mái trường THCS Tây Mỗ 3, chuyến tàu ấy đã để lại một dấu ấn thật đẹp, nơi những hạt mầm tri thức được gieo xuống, để một ngày không xa, sẽ nảy nở thành những ước mơ lớn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cánh cửa tri thức mở ra từ những trang sách tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Quy định về thành lập trường phổ thông nội trú

Về phân cấp quản lí, trường phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và Trung học cơ sở do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập, UBND cấp xã quản lí. Trường PTNT có cấp học cao nhất là Trung học phổ thông do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, sở GD&ĐT quản lí.

Ngành Giáo dục Tuyên Quang hướng về ngày bầu cử

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa khí thế phấn khởi trước ngày hội lớn của đất nước.

Thắp lửa đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật

Trong những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật và giáo dục STEM tại trường THCS Lê Quý Đôn (xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Hộp sữa nhỏ gieo mầm ý thức xanh cho học trò

Sau hơn một năm triển khai, dự án “ MilkBox Reborn - Hộp sữa nhỏ tái sinh” của Liên đội Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã được tổng kết chặng đường đầu tiên, để lại nhiều dấu ấn đẹp về tinh thần bảo vệ môi trường.

Hội thi giáo viên dạy giỏi tạo sức bật ngành Giáo dục

Ghi nhận tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026 tổ chức ngày 6/3 tại trường Tiểu học Đền Lừ, nhiều tiết giảng sinh động, sáng tạo của các giáo viên thuộc Cụm chuyên môn số 8 đã để lại ấn tượng sâu sắc.