Cậu bạn 8 tuổi bán bánh kiếm tiền giúp mẹ mua nhà

Vũ Hồng Loan
Tại bang California, Mỹ, Jalen Bailey, 8 tuổi đã biết kinh doanh để phụ giúp mẹ. Với sự quyết tâm mãnh liệt bạn ấy mong muốn mang lại một món quà đầy ý nghĩa cho mẹ của mình.

"Mình muốn có một ngôi nhà, nơi mình cùng mẹ có thể sống hạnh phúc", bạn Jalen Bailey, 8 tuổi, ở thành phố Fresno, bang California đã nói với kênh KFSN-TV. Bailey hiện đang tự làm bánh quy, bánh ngọt và bánh xốp tại ngôi nhà của hai mẹ con.

"Cậu bé tỏ ra khá thích thú. Dường như càng có nhiều đơn đặt hàng thì Bailey càng thích thú và làm việc nghiêm túc hơn", cô Sharhonda Mahan, mẹ bạn Bailey, cho biết.

Cô Mahan cho biết Bailey đã làm bánh được hai năm. Bailey mới đây đã quyết định sẽ kiếm tiền để hai mẹ con bạn có thể chuyển đến sống trong một ngôi nhà lớn hơn, khiến người mẹ vô cùng cảm động.

Cửa hàng bánh của Bailey có giá bán từ 5 đến 15 USD một chiếc. Cửa hàng còn có một website riêng để phục vụ cho khách hàng không đến được tận nơi. Bạn Bailey đã được cấp giấy phép hoạt động để có thể tự chuẩn bị nguyên liệu trong bếp riêng. Sở trường của Bailey là làm bánh quy bơ lạc.

Bailey còn gây quỹ giúp trẻ em vô gia cư được đi học. Một người đàn ông địa phương đã tặng Bailey một lò nướng để cậu bạn có thể làm thêm được nhiều bánh hơn. Bailey từng nhận 40 đơn đặt hàng trong 3 ngày.

"Mình muốn trở thành triệu phú. Mình từng nghĩ điều này là không thể nhưng hiện giờ thì khác", Bailey chia sẻ. Bạn ấy còn mơ ước sẽ được tham gia một chương trình thi nấu ăn trên truyền hình.

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: abcnews

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn 8 tuổi bán bánh kiếm tiền giúp mẹ mua nhà tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Sáng mãi lời Bác dặn

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ở nhiều bản làng vùng cao của người Cơ Tu (TP. Đà Nẵng), trước cổng mỗi ngôi nhà lại rực lên dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trong gian thờ của mỗi gia đình, tấm ảnh Bác Hồ luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất, trở thành ngọn lửa niềm tin truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.