Không có vòng nguyệt quế, chẳng cần ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng hình ảnh một nam sinh lặng lẽ dắt theo em gái đến điểm thi, rồi nhờ người trông giúp để vào phòng làm bài đã khiến hàng ngàn trái tim rung động. Cậu bạn ấy là Nguyễn Mạnh Đức – học sinh lớp 9A3, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng mùa hè tháng 6, trong dòng người tấp nập bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng, Mạnh Đức nổi bật giữa sân trường không phải vì dáng vẻ nổi bật, mà bởi bàn tay nhỏ đang nắm chặt một bàn tay nhỏ hơn – cô em gái bé xíu. Vì mẹ phải đi làm ca gấp, không thể đưa đón, cậu bạn đã chủ động dẫn theo em gái đến điểm thi Trường THPT Yên Hòa – một trong những trường công lập top đầu tại Hà Nội. Mạnh Đức gửi em cho các anh chị tình nguyện viên và một phụ huynh gần đó rồi nhanh chóng bước vào phòng thi, để lại phía sau ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương.
Không ồn ào, không khoa trương, nhưng hành động giản dị ấy đã để lại trong lòng mọi người một niềm xúc động lớn. Một cô tình nguyện viên tại điểm thi đã kể lại khoảnh khắc ấy bằng một câu nói đầy xúc cảm: “Thương lắm, tự hào lắm!”.

Hành động nhỏ nhưng mang theo cả một câu chuyện lớn. Cách đây không lâu, Mạnh Đức từng phải tạm ngừng học giữa chừng do biến cố gia đình. Những tưởng giấc mơ học tập sẽ bị dang dở, nhưng cậu bạn đã chọn đứng dậy, trở lại lớp và không ngừng nỗ lực. Trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2, Đức đạt điểm cao nhất khối ở cả ba môn Toán – Văn – Anh.
Và kỳ thi vào lớp 10 chính là lần thử sức lớn nhất – nơi cậu bạn chứng minh bản lĩnh của mình. Kết quả: Toán 9,25 điểm, Tiếng Anh 9,25 điểm, Ngữ văn 7,25 điểm – tổng 25,75 điểm, giúp nam sinh chính thức trúng tuyển Trường THPT Yên Hòa. Đây là một trong những ngôi trường có điểm chuẩn thuộc hàng cao nhất Hà Nội.

Dù chưa đỗ lớp chuyên Tin của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Mạnh Đức không buồn. Nam sinh này chia sẻ rằng sẽ tiếp tục theo học lớp Tin tại THPT Yên Hòa, nuôi dưỡng đam mê công nghệ thông tin và mơ ước trở thành lập trình viên trong tương lai. “Mình muốn sau này tạo ra những phần mềm hữu ích cho mọi người” – cậu bạn bày tỏ với ánh mắt lấp lánh quyết tâm.
Thầy Phan Trung Nghĩa – giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 – xúc động chia sẻ: “Đức là học sinh thông minh, sống có trách nhiệm, luôn biết vươn lên. Em không chỉ học giỏi mà còn có tấm lòng rất ấm áp, đặc biệt là với gia đình và các bạn xung quanh”.

Nhà giáo Nguyễn Thị Loan – Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu – cho biết nhà trường sẽ tuyên dương Mạnh Đức vào ngày 11/7 tới. “Đức là tấm gương nghị lực của trường. Em xứng đáng được vinh danh không chỉ bởi thành tích học tập mà còn bởi sự tử tế, bản lĩnh và nhân ái”, cô Nguyễn Thị Loan chia sẻ
Chúng ta vẫn thường ca ngợi những học sinh đạt giải cao, những bạn đoạt huy chương, nhưng cũng đừng quên rằng đôi khi một cậu bạn lớp 9 lặng lẽ “gửi em ở cổng trường” để bước vào phòng thi với trái tim can đảm và ý chí mạnh mẽ – cũng xứng đáng được vỗ tay thật lớn. Câu chuyện của nam sinh ấy chính là minh chứng rằng: sự tử tế, tình yêu thương và khát vọng vươn lên sẽ luôn tạo nên điều kỳ diệu.