Cậu bạn không tham của rơi

TNTP - Vừa qua, một bạn học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi đã tìm và trả lại cho người mất.

Sáng ngày 28/02/2019, trên đường đến trường, bạn Nguyễn Tấn Khoa, học sinh lớp 7/2, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Duy Xuyên, Quảng Nam) nhặt được một cái ví màu đen nằm bên lề đường, sau đó bạn đã mang đến trường gặp thầy Phó Hiệu trưởng kể lại sự việc và nhờ thông báo trả lại cho người mất.

Cầm chiếc ví, hai thầy trò mở ra, kiểm đếm trong ví có tám triệu năm trăm ngàn đồng và nhiều giấy tờ giá trị khác. Khi biết được chủ nhân chiếc ví hai thầy trò đã mang trả lại cho người đánh rơi. Chú Phạm Văn Cường, ở thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, nhận lại chiếc ví với đầy đủ giấy tờ tuỳ thân và số tiền của mình đã rất xúc động cảm ơn Khoa đã có nghĩa cử rất đẹp về ứng xử khi nhặt được của rơi và cảm ơn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giáo dục học sinh có những hành động, việc làm tốt như vậy.

Bạn Nguyễn Tấn Khoa và chú Phạm Văn Cường, người đánh rơi ví tiền.

Mặc dù nhà nghèo, ba mới bị tai nạn gãy chân, anh trai đi bộ đội, ngoài giờ học Khoa giúp ba mẹ kéo vó sông bắt cá kiếm tiền phụ gia đình và lo bản thân ăn học. Số tiền nhặt được là rất lớn, bằng nhiều tháng lao động của cả gia đình nhưng Khoa đã không tham của rơi. Khoa nghĩ người mất cũng vất vả mới làm ra đồng tiền, họ sẽ rất khổ sở, khó khăn nếu không tìm lại được chiếc ví. Nghĩ vậy và bạn đã quyết tâm tìm trả người mất khi vừa mới nhặt được.

Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tuyên dương Khoa trước toàn trường vì đã không tham của rơi, thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy.

Hành động của Khoa được huyện đoàn và ngành giáo dục huyện Duy Xuyên ca ngợi trong chương trình: “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và nêu gương cho học sinh, đội viên toàn huyện noi theo.

TRẦN THỊ LỘC
TPT Đội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn không tham của rơi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Thanh niên hiến kế làm giàu từ mảnh đất quê hương

Mới đây, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức". Tại chương trình, nhiều ý kiến đóng góp của thanh niên trẻ khởi nghiệp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.