Cậu bạn lập kỷ lục Guinness, 11 tuổi vào đại học

Sinh non ở tháng thứ 7, He Yide (Nam Kinh, Trung Quốc) được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ bị bại não. Cách giáo dục của bố đã giúp bạn ấy làm được những điều phi thường.

Ngày 31/8/2013, He Yide (biệt danh Duoduo, sinh năm 2008) ở Nam Kinh, Trung Quốc, tự lái máy bay một mình trên bầu trời Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh.

Chuyến bay dài 35 phút đã giúp He Yide được ghi tên vào Guinness World Record với danh hiệu Phi công trẻ nhất thế giới.

He Yide trở thành phi công trẻ nhất thế giới khi 5 tuổi. Ảnh: QQ.

Từng bị cảnh báo về bại não

Để chuẩn bị cho buổi lái máy bay, cậu bạn 5 tuổi phải tập luyện trong nửa năm với thời gian biểu khắc nghiệt. Cũng trong năm đó, bố bạn ấy đồng hành cùng con đi bộ qua sa mạc. Nhiều phụ huynh xót xa cho cậu bạn nhưng với chú Liesheng, chuyến đi đã "rèn luyện cho con trai tôi kỹ năng sinh tồn khi tự tìm kiếm thức ăn và nước uống trên đường".

Nhiều người, khi biết những gì He Yide làm được, đều cho rằng cậu bạn hẳn phải có sức mạnh phi thường. Nhưng ít ai biết rằng He Yide từng được sinh non khi mẹ của cậu mới mang thai 7 tháng.

Thời điểm cậu bạn mới ra đời, bác sĩ cảnh báo nguy cơ bị bại não. Cú sốc này khiến ông Liesheng, một doanh nhân ở Nam Kinh, quyết định rèn luyện cậu theo cách khác biệt và khắc nghiệt.

Để rèn luyện vóc dáng và tâm lý cho con trai, chú Liesheng đã lập ra một loạt kế hoạch tập luyện cho cậu. Theo đó, He Yide thức dậy lúc 6h45 và đi ngủ khi 20h30.

Hình ảnh cởi trần chạy dưới tuyết, nhiệt độ -13 độ C của He Yide từng gây tranh cãi. Ảnh: QQ.

Năm 2012, một đoạn video chia sẻ cảnh He Yide, khi đó mới 4 tuổi, cởi trần chạy dưới tuyết ở New York (Mỹ) khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cậu bạn 4 tuổi chỉ mặc một chiếc quần cộc màu vàng, nhiệt độ ngoài trời -13 độ C. Yide vừa chạy vừa gào khóc gọi bố mẹ nhưng chú Liesheng động viên con tiếp tục chạy, rèn luyện trong thời tiết giá lạnh.

Video nhận được hơn 200.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài ngày kèm theo hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. 80% trong số đó phản đối, tỏ ra bất bình với hành động của ông bố.

Tuy nhiên, đáp trả lại những chỉ trích, chú Liesheng chia sẻ với Global Times: “Tôi yêu con bằng cả trái tim. Con trai tôi sinh non vào tháng 7 với nhiều chứng bệnh. Bác sĩ còn nói con có thể bị bại não. Tôi không thể để điều đó xảy ra”.

Triết lý dạy con của vị doanh nhân là “Giáo dục đại bàng”. “Giống như một con đại bàng, tôi đẩy con mình tới giới hạn để nó học cách bay”, chú nói.

Những kỷ lục phi thường

Dưới sự giáo dục hà khắc của cha mẹ, 2 tuổi, He Yide đã tập luyện leo núi cùng bố, chạy bộ 2 km mỗi ngày. Cậu bạn còn được huấn luyện đi xe đạp, tập võ…

Tháng 8/2012, cậu tham gia cuộc đua thuyền quốc tế. Tháng 9/2012, cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn leo núi Fujiyama ở Nhật Bản trong suốt 15 giờ. Năm 5 tuổi, He Yide hoàn thành toàn bộ chương trình học cấp tiểu học.

He Yide chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào tháng 4 tới. Ảnh: Global Times.

Năm 9 tuổi, cậu bạn này đăng ký thi Đại học Nam Kinh. Đến năm 11 tuổi, He Yide vượt qua 18 môn học của trường với điểm trung bình là 70.3. Cậu đủ điều kiện thi tốt nghiệp của trường.

Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh cách giáo dục con của gia đình He Yide, nhưng không thể phủ nhận những điều mà cậu bạn đã làm được.

11 tuổi, người ta không thể tưởng tượng đây là đứa trẻ sinh non từng được chẩn đoán có nguy cơ bị bại não. Từ những bài tập khắc nghiệt của bố, Yide đã giành được nhiều kỷ lục thế giới như: Phi công trẻ nhất thế giới, Thủy thủ trẻ nhất thế giới...

Hiện, cậu bạn còn 9 môn học cuối cùng, nếu vượt qua tất cả, He Yide sẽ chính thức nhận bằng tốt nghiệp Đại học Nam Kinh vào tháng 4 tới. Đây là điều phi thường mà ít người nào có thể làm được.

(theo zing.vn)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn lập kỷ lục Guinness, 11 tuổi vào đại học tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 ...

Bài Gương Mặt khác

Sắc màu nghị lực của họa sĩ nhỏ Thảo Nhi

Giữa không gian rộn ràng của lớp học vẽ miễn phí do Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô tổ chức mỗi mùa hè, hình ảnh cô bé Thảo Nhi nhỏ nhắn với nụ cười luôn bừng sáng đã trở thành điều đặc biệt khiến mọi người xúc động. Em đến với lớp suốt ba năm liền, từ khi mới học lớp 2.

“Bông hồng xanh” yêu nghề giáo

Trong khu vườn tri thức của trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), nhà giáo Lê Hồng Vân – Khối trưởng khối 3 như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương bằng sự tận tụy và tình yêu thương dành cho học sinh.

Giữ mãi trong tim ngọn lửa sống đẹp

Từ cô học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến sinh viên Truyền thông đa phương tiện, Nguyễn Thị Hằng lặng lẽ lan tỏa những điều tử tế bằng hành động nhỏ, bền bỉ và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Thắp lửa sáng tạo và lan tỏa chuyển đổi số trong trường học

Không chỉ là Tổng phụ trách Đội tận tâm, thầy giáo Nguyễn Sỹ Quân (trường TH Cổ Nhuế 2B, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) còn tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy và hoạt động Đội, xây dựng môi trường học tập sinh động, gần gũi, giúp học sinh tự tin và trưởng thành mỗi ngày.

Thiếu nhi đa tài: Lan tỏa giá trị sống đẹp từ học đường

Chăm học, giàu năng khiếu và tích cực vì cộng đồng, em Đỗ Trà My không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng và nhân cách qua từng hoạt động. Từ môi trường học đường, những việc làm tốt của em lan tỏa các giá trị sống đẹp đến bạn bè và xã hội.

Thiếu nhi Thủ đô tiêu biểu: Bản lĩnh lớn từ những việc làm nhỏ

Từ học tập đến hoạt động Đội, Đặng Kim Thiên Kim - Liên đội phó trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) ghi dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, sự năng động và những hành động đẹp mỗi ngày, lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Thủ đô bản lĩnh, giàu khát vọng.