Câu chuyện buồn của chàng trai từng bán thận mua Iphone 10 năm trước

Hồng Ngọc
Cả thế giới từng sửng sốt trước câu chuyện của chàng trai ở Trung Quốc bán thận mua Iphone. Sau 10 năm, cuộc sống của chàng trai đó đã thay đổi như thế nào?

Tại Trung Quốc, nhóm "người nghèo vô hình" là thuật ngữ ám chỉ những người có vẻ quyến rũ ở bên ngoài với những bộ đồ sang trọng, thói quen sinh hoạt đắt tiền,... nhưng sống bằng mức thu nhập thấp đang có xu hướng gia tăng.

Đối với Tiểu Vương ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) sức hấp dẫn của những thiết bị đắt tiền như Iphone đã khiến anh phải trả giá. Năm 2011, Tiểu Vương khi ấy 17 tuổi là cậu học sinh cấp 3, sở hữu chiều cao 1m9 cùng sức khỏe tốt.

"Cơn sốt Apple" thời bấy giờ nổ ra khắp nơi trên thế giới. Cũng như bao chàng trai khác, Tiểu Vương ước mơ có một chiếc điện thoại Iphone để có thể khoe với các bạn trong lớp.

Câu chuyện buồn của chàng trai từng bán thận mua Iphone 10 năm trước - Ảnh 2
Tiểu Vương đã quyết định bán một bên thận của mình để mua điện thoại.

Tuy nhiên, điều kiện gia đình nam sinh rất khó khăn, không thể đáp ứng mong muốn nên Tiểu Vương quyết định bán một quả thận đi. Quả thận được bán với giá 20.000 NDT và chàng trai còn chủ quan cho rằng: "Một quả thận là đủ dùng rồi, tại sao tôi phải cần thêm một quả thận nữa chứ? Sao không bán nó đi để kiếm tiền?".

Số tiền nhận được, Tiểu Vương đã dùng để mua một chiếc Iphone 4 và Ipad. Thế nhưng, cơ thể dần yếu đi và bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Người anh lúc nào cũng bơ phờ, uể oải, có khi còn nằm liệt giường.

Hóa ra, ca phẫu thuật được thực hiện ở phòng khám chui không đảm bảo vệ sinh nên đã khiến vết thương bị nhiễm trùng. Bên cạnh đó, cơ thể không được chăm sóc chu đáo sau có mổ khiến cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Thận còn lại của Tiểu Vương đã bị nhiễm trùng dẫn đến suy nội tạng hoàn toàn buộc anh phải bỏ học.

Câu chuyện buồn của chàng trai từng bán thận mua Iphone 10 năm trước - Ảnh 1
Sau 10 năm, Tiểu Vương từ một chàng trai khỏe mạnh giờ đây chỉ còn 45kg và nằm liệt giường.

Giờ đây, sau 10 năm bán thận, từ một chàng trai khỏe mạnh anh chỉ nặng 45kg và nằm liệt giường. Mỗi ngày anh đều phải lọc máu để loại bỏ lượng máu độc do suy thận. Nếu không có những phúc lợi của xã hội và sự giúp đỡ của mọi người, gia đình Tiểu Vương sẽ không thể đủ khả năng chi trả viện phí cho anh.

Một quyết định bồng bột, đánh đổi sức khỏe của bản thân, chàng trai trẻ đã phải nhận lấy cái kết đau lòng và hối hận về sau. Những đồ công nghệ chắc hẳn chúng mình ai cũng mong muốn được sở hữu nhưng đừng vì thế mà bán đi sức khỏe của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Câu chuyện buồn của chàng trai từng bán thận mua Iphone 10 năm trước tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.