Đoạn đường cầu thang bộ này có tên chính thức là Manuel Carneiro. Tuy nhiên người dân địa phương vẫn quen gọi nó là “Selaron Steps”- cái tên thân thiết gắn liền với tên của họa sĩ.
Sở dĩ nói tác phẩm của Jorge Selaron xuất phát từ ý tưởng “điên rồ” vì khi mới bắt đầu thực hiện năm 1990, hàng xóm đã chế nhạo người họa sĩ. Tuy nhiên, ông vẫn không nản lòng và tiếp tục công việc.
Sau nhiều năm miệt mài sáng tác, Jorge Selaron đã hoàn thành con đường rực rỡ với chiều dài 125m, có 250 nhịp cầu thang và hơn 2.000 viên gạch màu.
Điều thú vị hơn, sau khi cầu thang này được nhiều người biết đến, khách du lịch từ khắp nơi đã chung tay góp gạch xây dựng công trình cùng người họa sĩ. Bởi vậy, ngày nay, cầu thang Selaron Steps tự hào khi được trang trí bằng các loại gạch của 60 quốc gia.
July (tổng hợp)
Ảnh nguồn: amusingplanet.com