Dương Cao Thái Sơn (sinh năm 2000, quê Bắc Ninh) hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ (Ulis) - ĐHQGHN, chuyên ngành Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quan họ nên Sơn được phú cho một giọng hát đằm thắm, ấm áp và đậm chất liền anh liền chị.
Khi còn là học sinh cấp 3 tại trường THPT Thuận Thành 1, chàng trai này thường xuyên tham gia vào các phong trào của Đoàn, thử sức giọng hát bằng nhiều cuộc thi do nhà trường tổ chức. Dù chưa có đóng góp gì to lớn nhưng được sống với đam mê và làm việc có ích nên cậu bạn cảm thấy rất vui.
Nhìn vào thành tích của Thái Sơn đã đạt được trong suốt quá trình học đại học khiến ai cũng phải đáng nể. Cậu bạn từng là sinh viên 5 tốt cấp TP. Hà Nội 2019; Giải thưởng Ngôi sao xanh dành cho Cán bộ Đoàn hội xuất sắc ĐHQGHN; Giải Nhì cuộc thi Sáng tác clip phát thanh, tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2020 và nhận được học bổng toàn phần từ Tập đoàn lớn như Vietnam Airlines, TOTO.
Lý do cậu chọn theo học ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản tại Ulis là tự nhận thấy bản thân có năng khiếu về ngoại ngữ, rất thích được trò chuyện với người nước ngoài từ khi còn nhỏ. Đến với tiếng Nhật không phải vì thích đọc Anime hay Manga, chỉ đơn giản là Sơn muốn khám phá một ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ. Sau quá trình học tập anh chàng đã thêm yêu đất nước và văn hóa xứ sở hoa anh đào này.
Đam mê với đèn sách là thế, nhưng chàng sinh viên này thật khiến bao người ngưỡng mộ khi một tay đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Phó chủ nhiệm CLB MC Đại học Quốc gia Hà Nội, TNV - Phiên dịch viên cho Hội nhà văn Việt Nam lại Liên hoan Thơ quốc tế lần thứ 3, TNV - Phiên dịch viên cùng đoàn sinh viên ĐH Quốc gia Singapore tại Văn Chấn (Yên Bái), Phó chủ nhiệm CLB Nghệ thuật AC4U trường ĐH Ngoại ngữ.
Thái Sơn khẳng định đó hoàn toàn là những đam mê của bản thân và không hề cảm thấy quá tải hay khó khăn trong việc quản lý thời gian biểu. Việc sắp xếp và phân bổ thời gian hợp lý khiến cho cậu bạn thấy mình đang làm được điều gì đó có ý nghĩa trong quãng đời sinh viên. Qua những lần đi tình nguyện ấy, bản thân Sơn đã có những thay đổi cả về nhận thức và cách sống.
Được chứng kiến biết bao mảnh đời khó khăn nhưng họ vẫn luôn lạc quan, những nụ cười vẫn hé trên môi như tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai Bắc Ninh này. Và những chuyến đi đó cũng bồi đắp thêm tình cảm của Thái Sơn với gia đình, cha mẹ. Có lăn xả, có đi tình nguyện như vậy, mới thấy thương cha mẹ ở nhà hơn, cha mẹ đã vì mình cả đời hy sinh không một lời than trách.
(Nguồn: Dân Trí)