Chao chi tận 10 triệu sắm quà công nghệ cho "hoàng thượng" khiến người người trầm trồ

Mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng hot Tiktoker Chao đã sở hữu những thứ mà biết bao người khác phải ngưỡng mộ như xe sang, cơ ngơi kinh doanh độc lập, thành tích học tập "đỉnh của chóp" và sự "chịu chi" tới bến.

Cô nàng Chao tên thật là Châu Anh (sinh năm 2003) vừa kết thúc lớp 12 tại 1 trường quốc tế ở Hà Nội và đang có dự định đi du học. Chao "đình đám" trên MXH bởi vẻ bề ngoài xinh xắn cùng gia đình siêu giàu, đi xe Porsche, mặc quần áo hiệu... Cô nàng cũng là một TikToker nổi tiếng khi có hơn 1,2 triệu người theo dõi cùng hơn 17,5 triệu lượt thích.

Cũng như nhiều cậu ấm cô chiêu khác, Chao cũng yêu thích hàng hiệu. Nhưng điều khiến cô bạn này nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người chính là Chao tự lập kiếm tiền mua những món đồ mình thích. Cô kinh doanh từ năm 14 tuổi mà vẫn giữ vững thành tích học tập ấn tượng.

Chao chi tận 10 triệu sắm quà công nghệ cho

Và hôm nay, trong vlog unbox đồ, "lại là Chao đây" đã khiến dân tình choáng váng khi thẳng tay chi gần 10 triệu đồng cho em mèo cưng. Mùa nắng nóng, có lẽ cảm thấy chiếc điều hòa của gia đình chưa đủ mát khi "quàng thượng" lúc nào cũng khư khư bộ lông dày xụ, nên Chao đã mua cho bé mèo một giường ngủ có điều hoà, kết nối với điện thoại và có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 10 độ C - 42 độ C có giá 7 triệu đồng.

Chao chi tận 10 triệu sắm quà công nghệ cho
Có nhà mới mà sao mặt mũi chẳng vui tý nào thế nhỉ?

Cái gì thì phải đi với cái đó, bên cạnh giường ngủ cô bạn còn sắm sửa thêm "nội thất" cho em mèo là một chiếc máy lọc không khí, khử mùi diện rộng có giá 3 triệu đồng.

Nhìn giá sản phẩm thôi mà nhiều người đã bình luận ngay dưới video về việc chú mèo TeeMee này còn sướng hơn cả người nữa rồi, có nhà riêng điều hòa máy hút mùi các kiểu, đúng là thú cưng của rich kid.

Chao chi tận 10 triệu sắm quà công nghệ cho

Cũng cần phải nói thêm, Chao chưa từng tiết lộ khoản thu nhập cụ thể của mình mà khéo léo cho hay: "Mình rất trân trọng vì bố mẹ mình có thể chu cấp cho mình cuộc sống đầy đủ nhưng mình vẫn thích tự lập hơn.

Số tiền kiếm được Chao dùng để chi tiêu cá nhân, những món đồ đắt nhất thường là giày hay phụ kiện (khoảng từ 10 - 20 triệu đồng). Ngoài ra, cô bạn cũng hay mời cả nhà đi ăn, để tiết kiệm và gửi mẹ hàng tuần để làm từ thiện.




Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chao chi tận 10 triệu sắm quà công nghệ cho "hoàng thượng" khiến người người trầm trồ tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.