Chỉ huy Đội xuất sắc, học giỏi tiếng Anh nuôi ước mơ trở thành nhà ngoại giao

Không chỉ là một Chỉ huy Đội tài năng, Võ Hà Lam còn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, đặc biệt là với bộ môn tiếng Anh.

Võ Hà Lam (SN 2004, học sinh lớp 8C, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) là 1 trong 3 Chỉ huy Đội giỏi của tỉnh Nghệ An góp mặt trong Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 8-10/8).

Hà Lam cũng là 1 mặt trong 40 bạn được lựa chọn từ 200 Chỉ huy Đội xuất sắc toàn quốc tham gia đồng diễn cờ semaphore (một hình thức truyền tin thị giác, các thông tin mã hóa bằng các động tác phất cờ - PV) và là Chi đội phó tại liên hoan lần này.

Cô bạn với đôi mắt sáng và khuôn mặt biết cười sở hữu một bảng thành tích rất đáng nể: 8 năm liền là Học sinh Giỏi toàn diện; nhiều danh hiệu Học sinh Giỏi các bộ môn cuộc thi Học sinh Giỏi cấp huyện, tỉnh; giải Nhì cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi năm 2017-2018 tỉnh Nghệ An; giải Nhì hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ… được Hội đồng Đội huyện, tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An tặng thưởng nhiều giấy khen về thành tích trong công tác Đội.

Võ Hà Lam (bên phải) xuất sắc giành giải Nhì tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Ít ai hình dung được rằng, cô bé hay cười, hoạt bát, hòa đồng này đã có một thời gian dài sống khép kín sau những biến cố trong cuộc sống. Bố mẹ Lam chia tay nhau khi bạn còn nhỏ. Bố chuyển công tác vào miền Nam, mẹ đi dạy xa nhà, từ nhỏ Lam sống với ông bà. Ông bà yêu thương, chăm chút Lam hết mực nhưng những dị nghị của người đời, trêu chọc của bạn bè đã khiến bạn sớm ý thức về những mất mát của mình. Điều đó khiến bạn ấy sống thu mình, khép kín.

Người bố mới đã đến, yêu thương và che chở cô bạn với tâm hồn tổn thương và trái tim nhạy cảm này. “Bố không sinh ra mình nhưng bố cho mình biết thế nào là yêu thương, là tình phụ tử. Bố bù đắp, yêu thương, là người thầy, người cha, người bạn tâm tình nhưng cũng hết sức nghiêm khắc. Khi đã có em bé mới, tình yêu bố dành cho mình vẫn luôn đầy ắp. Chính bố là người hướng mình tham gia các hoạt động phong trào ở lớp, ở trường và đồng hành cùng mình trong tất cả các cuộc thi”, Hà Lam chia sẻ về người bố thứ hai của mình.

Nhiều năm liền, Hà Lam giữ vai trò thủ lĩnh trong hoạt động Đội ở Trường THCS Tôn Quang Phiệt. Cô bạn được đánh giá là Liên đội trưởng thông minh, sắc bén, khéo léo và hòa nhã.

“Mình nghĩ một Liên đội trưởng giỏi là một người hòa nhã, biết tôn trọng các bạn, hiểu tâm lý các bạn. Ở tuổi mới lớn, các bạn thường muốn chứng tỏ mình, có khi sẽ đi ngược lại với số đông. Mình cần nhìn ra mặt tốt, mặt chưa tốt để “kéo” bạn vào hoạt động phong trào chung. Ngoài tận tâm thì mình nghĩ cái quan trọng nhất bản thân mình phải gương mẫu đi đầu, không chỉ trong phong trào Đội mà còn trong học tập”, Hà Lam chia sẻ “bí quyết” của mình.

Hà Lam (ngoài cùng bên trái) cùng các Chỉ huy Đội xuất sắc của tỉnh Nghệ An tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc. (Ảnh: N. Quỳnh)

Học giỏi đều tất cả các môn học nhưng Hà Lam đặc biệt yêu thích môn tiếng Anh và có năng khiếu về môn học này. Hiện cô học trò nhỏ đang đặt và quyết tâm hoàn thành mục tiêu lấy bằng B2 tiếng Anh trong năm học lớp 9 (tương đương với trình độ của giáo viên tiếng Anh). Khả năng học vượt cấp tiếng Anh của cô bạn này cũng đã được minh chứng qua các kỳ thi học sinh giỏi (năm học lớp 7, Hà Lam tham gia thi vượt cấp Học sinh Giỏi cấp huyện môn tiếng Anh lớp 8 và đạt giải Nhất). Hiện Hà Lam đang theo học chương trình bồi dưỡng đội tuyển Học sinh Giỏi tiếng Anh cùng các anh chị cấp ba.

Hà Lam tâm sự: “Mình không học theo kiểu truyền thống mà thường tập trung vào từng chủ đề. Mỗi vấn đề mình thường cố gắng tìm hiểu nó bằng tiếng Anh, xem phim để học về ngữ âm, cách phát âm, đọc truyện để luyện từ mới. Nói chung mình học tiếng Anh nhẹ nhàng lắm, học mà như không học. Mình nghĩ hiệu quả mới là điều quan trọng”.

Hà Lam đang nỗ lực để giành một suất học bổng du học và nuôi giấc mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi.

Theo Dân trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chỉ huy Đội xuất sắc, học giỏi tiếng Anh nuôi ước mơ trở thành nhà ngoại giao tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này