Nếu hỏi các cô cậu học trò rằng điều gì làm cho những giờ học nhàm chán trở nên thú vị, chắc hẳn câu trả lời nhiều nhất chính là "vẽ bậy". Không chỉ vẽ lên sách vở, học trò tinh nghịch còn vẽ ra cả bàn học nữa, thế nhưng vẽ chơi mà đẹp thật, những chiếc bàn đầy vết mực lại vô tình trở thành kiệt tác đáng nhớ của tuổi học trò oanh liệt đấy. Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm đầy sáng tạo và hài hước của các bạn học sinh nhé.
Ai cũng đã từng trải qua thời học sinh và cũng từng một vài lần lấy bút vẽ bậy lên chính chiếc bàn học quen thuộc của mình. Mona Lisa luôn là "nàng thơ" của các cô cậu học trò lém lỉnh.
Nhìn lại những chiếc bàn đầy vết mực với những tác phẩm nghệ thuật, ai cũng sẽ nhớ về một thời đi học "oanh liệt" ấy.
Chỉ với chiếc bút bi sẵn có và đôi bàn tay "nghệ sĩ", các cô, cậu học trò đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vẽ bậy ấn tượng.
Những tác phẩm khiến nhiều họa sĩ phải tỏ ra bất ngờ về tính chân thật.
Không chỉ lấy ý tưởng từ những nhân vật có thật mà các học sinh còn vẽ cả những nhân vật hoạt hình đang thịnh hành như Doraemon, Naruto hay Pokemon.
Nhân vật hoạt hình "Gã Shrek" được thể hiện bằng bút chì.
Bộ sưu tập Pokemon trên bàn học được các học sinh tại Trung Quốc thể hiện.
Mới nhìn qua bức vẽ này nhiều người chắc chắn sẽ không ai tin rằng nó đến từ đôi bàn tay của các học sinh.
Không chỉ vẽ mà các học sinh còn khắc hẳn lên bàn để tạo ra một bức tranh thủy mạc đầy chân thật. Đây là những bức tranh phong cảnh đầy ấn tượng ngay trên mặt bàn học của mình.
Mặc dù là vẽ để giết thời gian nhưng sự tinh xảo và đầu tư không hề hời hợt.
Bạn học sinh này đang có ý định thi vào trường mĩ thuật đây.
Chủ nhân của những chiếc bàn này chắc hẳn đã nằm lòng rất nhiều bộ phim hoạt hình kinh điển.
Mặc dù là vẽ để giết thời gian nhưng sự tinh xảo và đầu tư không hề hời hợt chút nào.
Đôi khi kiệt tác được tạo nên một cách rất tình cờ và đầy bất ngờ.
Loan Vũ
(Tổng hợp)