Đây là sự kiện đầy ý nghĩa do Tổ chức Động vật châu Á phối hợp cùng nhà trường tổ chức, nhằm lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ động vật đến các bạn học sinh.

Trao gửi yêu thương tới những người bạn 4 chân
Ngày hội không chỉ đơn thuần là một hoạt động giáo dục mà còn là dịp để các bạn vừa học, vừa chơi, vừa khám phá cách chăm sóc và bảo vệ những người bạn bốn chân đáng yêu. Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, cuộc thi vẽ tranh “Em yêu thương chó mèo” đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 520 học sinh. Những bức tranh với màu sắc tươi sáng và cảm xúc chân thành đã thể hiện rõ nét tình yêu của các bạn dành cho động vật. Ban Tổ chức đã trao 100 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất, động viên tinh thần và sự cố gắng của các bạn.

Trong ngày hội, hàng loạt hoạt động trải nghiệm đa dạng và sáng tạo đã được thiết kế phù hợp với từng khối lớp. Thông qua các trò chơi tương tác, các bạn học sinh được hướng dẫn cách chăm sóc chó mèo đúng cách, hiểu rõ hơn về nhu cầu cơ bản của chúng như ăn uống sạch sẽ, có nơi ở an toàn, được yêu thương và chăm sóc y tế. Đồng thời, các bạn còn được học cách nhận biết ngôn ngữ cơ thể của chó mèo để hiểu khi nào chúng vui vẻ, lo lắng hoặc sợ hãi.
Không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, các trò chơi còn giúp các bạn thực hành kỹ năng quan trọng như tiếp cận an toàn với thú cưng hay xử lý khi gặp chó hung dữ. Những hoạt động này được lồng ghép khéo léo vào các trò chơi, vừa mang đến niềm vui, vừa nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong các bạn học sinh trường TH Đan Phượng.
Mỗi học sinh là một "sứ giả yêu thương"
Ngày hội cũng gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Chó là bạn, yêu là phải chăm”. Tổ chức Động vật châu Á và trường TH Đan Phượng mong muốn mỗi bạn học sinh trở thành một “sứ giả yêu thương”, lan tỏa tinh thần bảo vệ động vật đến gia đình và cộng đồng.

Nhà giáo Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cô tin rằng, sau ngày hội hôm nay, mỗi bạn học sinh sẽ mang trong mình một sứ mệnh cao cả là lan tỏa tình yêu thương và bảo vệ các loài động vật, không chỉ ở trường học mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc làm đơn giản, như chăm sóc một chú chó, mèo bị bỏ rơi, hoặc tuyên truyền cho gia đình và bạn bè về quyền lợi và sự bảo vệ đối với các loài động vật”.

Là một trong những thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh “Em yêu thương chó mèo”, bạn Nguyễn Kim Ngân (lớp 4D) bộc bạch: “Trong tranh, tớ đã vẽ những chú chó, chú mèo bị nhốt trong lồng, ánh mắt đầy sợ hãi vì sắp bị đem đi bán. Nhưng bên cạnh đó, có một người đang giơ tay ngăn lại và nói: Làm ơn hãy dừng lại! Đây chính là thông điệp mà tớ muốn gửi đến mọi người: Đừng làm hại chó mèo! Hy vọng bức tranh của tớ sẽ giúp mọi người hiểu rằng chó, mèo không chỉ là vật nuôi mà còn là những người bạn trung thành”.

Ngày hội trải nghiệm “Chung tay bảo vệ chó mèo và động vật hoang dã” không chỉ là một sự kiện giáo dục mà còn là hành trình nuôi dưỡng lòng yêu thương, trách nhiệm với động vật, góp phần xây dựng một thế giới nhân ái và giàu tình yêu thương.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Chủ Nhật. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Chủ Nhật. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |