Sứ mệnh 37 năm “Vì ngày mai phát triển”
Học bổng “Gieo mầm tri thức” hôm nay là một nhánh quan trọng trong chương trình “Vì ngày mai phát triển” mà báo Tuổi Trẻ đã khởi xướng từ năm 1988. Trải qua hành trình bền bỉ 37 năm, chương trình đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, tiếp sức cho 76.533 em học sinh, sinh viên trên khắp cả nước với tổng giá trị huy động đạt hơn 446 tỷ đồng.
Riêng với “Gieo mầm tri thức”, kể từ khi bắt đầu vào năm 2018, hành trình đã in dấu chân qua khắp các vùng miền Tổ quốc: từ miền Tây sông nước như An Giang, Vĩnh Long; ngược lên Tây Nguyên nắng gió Đắk Lắk, Gia Lai; ra đến miền Trung nắng cháy Quảng Trị, Huế và cả vùng núi phía Bắc xa xôi như Tuyên Quang, Ninh Bình. Tính đến nay, sau 8 năm hoạt động, chương trình đã trao tặng tổng cộng 5.365 suất học bổng với tổng trị giá hơn 10,9 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Nhuận cho biết Tây Ninh là điểm đến thứ 4 của chương trình trong năm nay. Đơn vị dự kiến từ nay đến năm 2026 sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ để lan tỏa thông điệp: “Nơi nào có học sinh nghèo, khó khăn đến trường, nơi đó có Gieo mầm tri thức”. Riêng trong năm 2025, đơn vị cam kết tài trợ 800 suất học bổng trị giá 1,6 tỷ đồng, khẳng định một sự cam kết bền vững đối với sự nghiệp giáo dục.
Tại buổi lễ, ông Trương Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hậu Nghĩa đã dành những lời khen ngợi chân thành nhất cho tính nhân văn của chương trình. Ông nhấn mạnh rằng đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn thắp lên niềm tin vào tương lai cho các em. Ông nhắn nhủ các em học sinh: “Các cháu không đơn độc trên hành trình đi tìm tri thức, vì xã hội luôn đồng hành cùng các cháu. Hãy luôn cố gắng xứng đáng là những hạt mầm khỏe mạnh nhất, vươn lên mạnh mẽ nhất từ sự gieo trồng đầy yêu thương ngày hôm nay”.
Những suất học bổng nối dài ước mơ đến trường
Trong đợt trao tặng này, chương trình đã hướng tới các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại hai xã Hậu Nghĩa và Đức Hòa. Đây là những địa phương mà điều kiện kinh tế của nhiều gia đình vẫn còn gặp không ít trở ngại, việc duy trì con chữ cho con trẻ đôi khi là một nỗ lực phi thường của các bậc phụ huynh.
Cụ thể, 200 suất học bổng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đã được trao tận tay các em. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng bao gồm dụng cụ học tập thiết yếu và đặc biệt là một chiếc xe đạp mới tinh. Để đảm bảo an toàn cho các em trên hành trình từ nhà đến trường, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Long An đã hỗ trợ thêm 200 chiếc nón bảo hiểm. Toàn bộ nguồn kinh phí ý nghĩa này do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) tài trợ.
Bà Phạm Thị Thảo Linh, Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, xúc động chia sẻ: “Những chiếc xe đạp nối dài qua từng miền quê, từ đồng bằng, miền núi đến vùng sâu vùng xa không chỉ nâng bước các em đến trường, mà còn chở theo niềm tin rằng nỗ lực của các em sẽ luôn mang lại thành quả xứng đáng”. Những vòng quay của bánh xe không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn là cầu nối đưa các em chạm gần hơn tới kho tàng tri thức.
Câu chuyện cảm động phía sau chiếc xe mới
Bên dưới sân khấu, niềm hạnh phúc vỡ òa không chỉ hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ mà còn đọng lại trong đôi mắt nhòe lệ của những bậc làm cha, làm mẹ. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một người mẹ đơn thân đang nỗ lực nuôi hai con ăn học, đã không kìm được xúc động khi thấy con gái Nguyễn Như Ý (học sinh trường THCS Hậu Nghĩa) nhận được xe đạp.
Với Như Ý, chiếc xe này là một gia tài thực sự. Trước đây, mỗi ngày em phải bắt tới hai chặng xe buýt, tiêu tốn 20.000 đồng và mất hơn 30 phút di chuyển cho mỗi chuyến. Những ngày không có tiền hoặc lỡ chuyến, Ý thường xuyên phải đối mặt với nỗi lo đến lớp muộn. Mân mê tay lái chiếc xe đạp mới, Ý cười tít mắt: “Nay con không sợ đi học trễ nữa, con vui lắm”.
Ở một góc sân khác, chị Phạm Ngọc Điệp đang tranh thủ chụp lại khoảnh khắc cháu trai Trần Minh Khánh (học sinh trường tiểu học & THCS Lê Minh Xuân) rạng rỡ bên chiếc xe mới. Hoàn cảnh của Khánh đặc biệt khó khăn khi cả cha và mẹ em đều bị khiếm thị. Trước đây, quãng đường hơn 1km từ nhà đến trường thường được Khánh chinh phục bằng đôi chân nhỏ bé đến mức “mòn cả giày”. Nhận phần quà, Khánh nghẹn ngào: “Từ nay con không phải đi bộ xa nữa. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ và dì vui lòng”. Những lời tâm sự ngây ngô ấy khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa nhưng cũng đầy hy vọng.
Sáng hôm nay, khi những chiếc xe đạp mới lăn bánh rời khỏi cổng Trung tâm dịch vụ công xã Hậu Nghĩa, chúng ta tin rằng, trên yên xe đó không chỉ là cặp sách, là lồng đèn, mà là cả một bầu trời ước mơ đang bắt đầu được thắp sáng.












