Chuyện về "phượt thủ" Olympia Quang Trường

vuhien
Chỉ là học sinh tiên tiến nhưng bạn Chu Quang Trường đã mạnh dạn đăng ký thi và giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Tới Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình, TP.HCM hỏi về bạn Chu Quang Trường, từ các cô lao công, chú bảo vệ đến học sinh (HS), thầy cô hầu như ai cũng biết. Bởi đối với họ, bạn Trường đã là niềm tự hào của ngôi trường này: Bạn vừa lập kỳ tích khi đoạt tấm vé thứ hai vào vòng chung kết Olympia năm 2018.

Bản lĩnh, tự tin và chiến thắng ngoạn mục

Nhắc đến bạn Trường, thầy Nguyễn Tỷ Chế Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, nở nụ cười tươi với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thầy Đạt cho biết những gì Trường đã thể hiện trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia giống như một kỳ tích. Bởi từ đầu cả hai thầy trò đều không nghĩ em sẽ tiến xa đến như thế.

Thầy Đạt nhớ lại: “Ngày Trường cầm đơn đăng ký tham gia chương trình đến gặp, tôi khá bất ngờ vì em không phải HS giỏi mà chỉ là HS tiên tiến. Tôi lo lắng nên mới hỏi em đã chuẩn bị gì chưa vì chương trình này rất khó, đòi hỏi phải am hiểu về nhiều kiến thức. Trường đáp lại một cách đầy tự tin rằng: “Con đã chuẩn bị từ rất lâu rồi thầy. Hai năm trước con đã có ý định đăng ký tham gia nhưng năm nay con quyết định thi”. Thấy Trường nói như vậy, tôi có phần yên tâm hơn”.

Thầy Đạt kể sau khi gặp cha mẹ Trường, thầy được biết bạn mê chương trình này từ nhỏ. Đi học thì thôi, cứ hễ về nhà bạn lại mở laptop và theo dõi tất cả chương trình của Đường lên đỉnh Olympia. Những câu hỏi hay đều được bạn ghi lại một cách cẩn thận. Điều đó càng khiến thầy có niềm tin hơn.

“Phượt thủ” Chu Quang Trường trong lớp học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN.

Thế là hai thầy trò lên đường ra Hà Nội dự thi với tâm lý thoải mái. “Lúc đi thi tôi cũng không hy vọng nhiều về việc đoạt giải. Vì thế tôi đã chuẩn bị sẵn hành lý, thi xong là thầy trò về ngay. Thế nhưng không ngờ khi vào cuộc thi, em Trường chơi rất hay và phản xạ rất nhanh trước mỗi câu hỏi. Càng đi vào vòng trong Trường càng thể hiện xuất sắc. Đặc biệt, điều khiến tôi ấn tượng là em có tâm lý thi đấu rất tự tin, bình tĩnh” - thầy Đạt kể.

“Chiến thắng của Trường đã tiếp thêm ngọn lửa cho HS ở các thế hệ kế tiếp, đưa thương hiệu của ngôi trường đến gần hơn với phụ huynh và HS. Trường là niềm hãnh diện của nhà trường nói riêng cũng như TP.HCM nói chung” - thầy Đạt nói.

Đam mê Olympia từ nhỏ

Nói về phần thi của mình trong cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olyimpia, bạnTrường bảo: “Đến tận bây giờ cảm giác hạnh phúc và sung sướng vẫn còn phảng phất. Bởi mình chỉ chiến thắng cho đến khi câu hỏi cuối cùng kết thúc”.

Nhớ về những giây phút của vòng thi quý vừa rồi, Trường cho biết đó là một cuộc thi đầy kịch tính cho đến phút cuối. Bước vào phần thi về đích, khi còn cách bạn dẫn đầu là Nhân Quyền những 70 điểm, bạn đã chọn gói 80 điểm với quyết tâm “Cầu truyền hình hoặc không gì cả” (cầu truyền hình: tức thắng vòng này, thi chung kết năm thì sẽ có cầu truyền hình tại trường - PV). Trường kể ở câu hỏi đầu tiên trả lời đúng nhưng sang câu thứ hai bạn không trả lời được. May mắn cho mình là bạn Đức Thành đã trả lời sai nên em không bị trừ điểm.

“Đến câu hỏi cuối cùng, mình thấy run và hồi hộp. Mình quyết định chọn ngôi sao hy vọng. Khi biết đó là câu hỏi tiếng Anh, mình thấy vui vì đây là lợi thế của mình. Sau khi nghe xong câu hỏi, mình đã tính toán rất kỹ, khi còn sáu giây mình mới công bố đáp án. Và khi chị Diệp Chi đọc kết quả, mình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc” - Trường cười.

Trường tâm sự bạn đến với cuộc thi chỉ với mục đích giao lưu học hỏi, muốn làm quen với nhiều bạn mới trong khi thành tích không quá đặt nặng. Vì thế, khi được vào vòng chung kết quý II, bạn đã rất vui.

Về việc chuẩn bị cho cuộc thi chung kết sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, Quang Trường cho biết bên cạnh việc học ở trường, vào những thời gian rảnh rỗi bạn sẽ học hỏi và tìm hiểu thêm nhiều kiến thức qua mạng xã hội, qua các anh chị đã từng thi. Bạn sẽ luôn chơi hết mình vì màu cờ sắc áo. “Với việc giành được chiến thắng vừa qua, mình muốn gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, thầy cô, bạn bè, những người đã luôn động viên mình trong suốt cuộc thi, đặc biệt là thầy Đạt, người luôn sát cánh bên mình trong mỗi chương trình” - Quang Trường nói.

 Theo PLO

 

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyện về "phượt thủ" Olympia Quang Trường tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!