Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là bao nhiêu cảm xúc về thời học trò lại quay trở lại. Càng ra trường lâu, ta lại càng nhớ những tháng năm học trò ấy. Ngày chia tay, giọt nước mắt và những cái ôm thật chặt, tất cả hình ảnh này đều trở thành một phần kí ức không thể nào quên. Dù có nuối tiếc, dù có chia xa nhưng khi nhớ về một thời áo trắng sẽ chỉ toàn những kỉ niệm đẹp đẽ nhất!
Nhưng không chỉ học sinh khối 9 hay khối 12 ra trường mới biết buồn, những cô cậu học trò lớp 5 cũng trải qua những cảm xúc tương tự khi năm sau lên lớp 6 không còn được học chung 1 lớp nữa. Mới đây, trên MXH lan truyền một clip chứa đựng tất cả kỉ niệm thời tiểu học của các bạn học sinh lớp 5/3, trường Tiểu học Phú Hải tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong clip là tất cả các “lát cắt” kỉ niệm đẹp đẽ của các bạn học sinh lớp 5/3: Những bức ảnh chụp cùng cô giáo, những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của các bạn trong lớp khi được tổ chức mừng sinh nhật, những giờ ngồi dưới sân trường chào cờ, những tiết học thú vị và cả những giờ hoạt động ngoại khóa bên nhau.
Trong đó còn có khoảnh khắc vui mừng, hớn hở của cả lớp khi đập lợn, những nụ cười tự hào khi cầm trên tay Giấy khen... Và xúc động hơn cả là những cái vẫy tay thay lời tạm biệt đến lớp học, mái trường và đặc biệt là những kỉ niệm gắn bó suốt 5 năm tiểu học.
Đoạn video clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Có rất nhiều người sau khi xem xong clip đã thốt lên rằng: “Nhớ hồi còn đi học quá”, “Các bạn học sinh dễ thương nhỉ”...
“Dễ thương ghê. Tiếc là thời trước mình không có điện thoại như bây giờ để lưu lại kỉ niệm thời tiểu học. Nhìn các bạn đáng yêu thật sự”;
“Chiếc video đáng yêu quá. Chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi. Sau này còn 2 lần "đóng băng" nữa thì cũng hồn nhiên như hồi lớp 5 này ”;
Cùng xem lại những hình ảnh đẹp nhất của mùa bế giảng năm nay của các bạn lớp 5/3 trường Tiểu học Phú Hải tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhé!
Trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên, yêu những kỉ niệm của mình một cách vô cùng. Tin rằng các bạn sẽ là những người tốt trong tương lai. Biết buồn vui, biết đúng sai, phải trái. Và luôn giữ cho mình một tâm hồn thanh khiết và tươi đẹp như vậy.
Cuộc chia tay sau 5 năm bên nhau hẳn nhiên sẽ mang theo những nuối tiếc tuổi ấu thơ. Sau này khi lớn lên rồi nhìn lại đoạn video ấy, các bạn lớp 5/3 sẽ mỉm cười thật hạnh phúc vì đã có những kỉ niệm đẹp đến như vậy.