Cô bạn lạ lùng: Dù rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh

Hồng Ngọc
Những bức ảnh của Thu Phương mỗi khi đăng lên trang cá nhân dù là biểu cảm lạnh lùng hay buồn vẫn thu hút tới 16.000 fans theo dõi nhờ gương mặt đẹp không góc chết.

Bùi Thu Phương (sinh năm 2000, sống tại Hà Nội) hiện đang là sinh viên Đại học Thủy lợi chuyên ngành Kế toán. Cô bạn bắt đầu bén duyên với công việc làm mẫu ảnh từ học kỳ 2 lớp 12.

Cô bạn lạ lùng: Dù rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh - Ảnh 5
Từ học kỳ 2 của lớp 12, Thu Phương đã bén duyên với nghề người mẫu ảnh.

Chia sẻ về hành trình đến với công việc này, nữ sinh cho biết: "Hồi đó, trong một lần đi mua quần áo, mình tình cờ gặp một cô biên tập viên của Đài truyền hình. Sau ít phút nói chuyện, cô có hỏi mình thích làm mẫu ảnh không?

Mình đã nhận lời và làm mẫu cho chương trình Đẹp 24/7. Và từ đó mình bén duyên với nghề làm người mẫu ảnh tự do và dần xuất hiện cơ hội để thể hiện khả năng".

Cô bạn lạ lùng: Dù rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh - Ảnh 4
Cô bạn đến với công việc này nhờ một lời đề nghị của biên tập viên Đài truyền hình.

Tuy nhiên, hầu hết các bức ảnh của cô bạn đều chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh. Thu Phương bật mí, ảnh chụp thường rất ít khi cười và hầu như không cười vì cô bạn cảm thấy tự ti. Bình thường rất hay cười nhưng khi chụp ảnh lại cảm thấy ngượng. Bên cạnh đó, những hình ảnh mà Phương hướng tới cũng không hợp với biểu cảm cười, vui nhộn.

Cô bạn lạ lùng: Dù rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh - Ảnh 1
Phương bật mí lí do cô bạn ít cười là vì tự ti, ngượng ngùng trước ống kính.

Ngoài công việc làm mẫu ảnh, cô bạn sinh năm 2000 rất coi trọng việc học của mình. Thu Phương luôn ưu tiên thời gian dành cho việc học nhiều hơn và năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa của trường để có thêm kỹ năng mềm cần thiết. Cô bạn mong muốn bản thân sẽ phát triển trong lĩnh vực kinh doanh và làm chủ tài chính.

Cô bạn lạ lùng: Dù rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh - Ảnh 3
Theo học ngành Kế toán nên sau này Phương muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.

Là một người mẫu ảnh nên Phương rất chú trọng việc chăm sóc bản thân. Cô bạn tâm niệm, hãy yêu và chăm sóc bản thân mình trước rồi mới có thể truyền động lực cũng như niềm vui cho mọi người xung quanh. Nữ sinh trường Thủy Lợi không chọn cho mình một phong cách thời trang riêng nào mà hướng bản thân tới sự đa dạng, phong phú.

Cô bạn lạ lùng: Dù rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh - Ảnh 2
Cô bạn cũng muốn hướng bản thân mình đến nhiều phong cách đa dạng.

Thu Phương chia sẻ do vừa học vừa làm khá kín thời gian nên nhiều lúc cô bạn cảm thấy áp lực. Tuy nhiên "mình nhìn thấy có rất nhiều bạn trẻ ít tuổi mà thành công nên lấy đó làm động lực để cố gắng và cân bằng cuộc sống của mình".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bạn lạ lùng: Dù rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Sách báo – Cầu nối kiến thức, động lực phát triển xã hội

Sách, báo luôn giữ vị trí then chốt trong việc truyền bá kiến thức và thúc đẩy sự phát triển xã hội. Khoa học – công nghệ ngày càng phát triển, kéo theo sự ra đời của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại nhưng giá trị bền vững của sách, báo vẫn không hề bị mai một.

Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường

Một chuyến tàu không mang theo hành lý, không cần vé, cũng chẳng chạy trên đường ray quen thuộc. Chuyến tàu ấy chở đầy sách, chở những ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ và chở khát vọng gieo mầm văn hóa đọc đến từng ngôi trường.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

50 năm rực rỡ của ngôi trường mang tên nữ Anh hùng

Từ những lớp học đơn sơ sau ngày giải phóng Đà Nẵng, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã từng bước vươn mình để trở thành một trong những cơ sở giáo dục uy tín của thành phố. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, ngôi trường đã viết nên một hành trình đẹp đẽ bằng tâm huyết của thầy cô và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ học sinh.