Cô bạn lớp 3 vinh dự được trò chuyện với Chủ tịch Kim Jong-un là ai?

Bạn Tô Khánh An, học sinh lớp 3E trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm (HN) được ông Kim Jong-un hỏi thăm và dành những cử chỉ thân mật.

Khoảng 8h15 sáng 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam. Ông chia sẻ: "Tôi đã đi qua chặng đường trên 3.000 km đến Việt Nam và rất cảm ơn Việt Nam đã tổ chức đón tiếp chu đáo, nồng hậu".

Chủ tịch Triều Tiên sẽ ở tại Khách sạn Melia (Hà Nội). Khi đoàn di chuyển từ Lạng Sơn về đây, ngoài Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đón tại sảnh khách sạn, một bạn gái xuất hiện tặng hoa cho ông Kim. Ông Kim Jong-un đã tươi cười hỏi: "Cháu mấy tuổi rồi?", cô bạn đáp: "Cháu 9 tuổi ạ!". Sau đó ông Kim còn vuốt nhẹ lên má cô bạn.

Khoảnh khắc cô bạn mỉm cười, tự tin tặng hoa cho ông Kim Jong-un gây ấn tượng và thu hút máy quay truyền hình.

Cô bé xinh xắn vinh dự được tặng hoa cho ông Kim Jong-un. Ảnh: VGP

Bạn gái có vinh dự này là Tô Khánh An (9 tuổi), học sinh lớp 3E, Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm. Khánh An đã lựa chọn một chiếc váy đỏ, khoác áo trắng, buộc tóc nhẹ nhàng để thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ với iOne về Khánh An, cô Phan Hồng Ngọc (GVCN lớp 3E, trường TH Thăng Long) nói: "Khánh An là lớp phó gương mẫu, rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, được bạn bè, thầy cô quý mến. Sở dĩ lựa chọn Khánh An vì bé là một trong đội viên nhỏ tuổi nhất của trường, được kết nạp khi mới học lớp 3. Đặc biệt, Khánh An là học sinh ưu tú của lớp, nhanh nhẹn, học tốt, viết chữ đẹp, nắm bắt tốt công việc và có khả năng tiếng Anh".

"Khi biết mình được chọn để tặng hoa cho ông Kim Jong-un, Khánh An rất vui mừng và muốn chia sẻ với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, đây là việc quan trọng có tính bảo mật nên tôi yêu cầu em chưa tiết lộ. Cô bé rất nghe lời. Kể cả sáng nay đến lớp, ăn mặc đẹp hơn thường ngày, các bạn hỏi nhưng Khánh An kiên quyết không nói. Chỉ khi kết thúc, cô bé mới vui vẻ kể niềm vinh dự này với các bạn. Đây không chỉ là vinh dự của riêng Khánh An mà còn là của cả tập thể lớp 3E cũng như trường Tiểu học Thăng Long", cô Ngọc nói thêm.

Trước Khánh An, một số bạn khác cũng có vinh dự tặng hoa cho các nhà lãnh đạo thế giới đến thăm Việt Nam và được chú ý. Đó là bạn Nguyễn Như Khôi, 11 tuổi, học trường THCS Chu Văn An, Hà Nội được chọn tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump trong chuyến tới Việt Nam hồi tháng 11/2017 và bạn Vũ Phạm Phương Linh, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Hà Nội, được chọn tặng hoa cho Tổng thống Obama vào tháng 5/2016 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11/2017.

Một số hình ảnh của Tô Khánh An:


Tô Khánh An (ngoài cùng bên phải) là một lớp phó gương mẫu của lớp 3E.



Khánh An (trên cùng bên phải) cùng các bạn tham gia đón đoàn Chủ tịch Cuba sang thăm Việt Nam tại Phủ Chủ tịch ngày 9/11/2018.



Cô bé tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, cùng bạn chuẩn bị cho lễ hội Halloween.



Khánh An (thứ hai từ phải sang) được bạn bè, thầy cô yêu quý.

Theo Ione.VnExpress.net
*Title do Thieunien.vn đặt lại

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bạn lớp 3 vinh dự được trò chuyện với Chủ tịch Kim Jong-un là ai? tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Thanh niên hiến kế làm giàu từ mảnh đất quê hương

Mới đây, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức". Tại chương trình, nhiều ý kiến đóng góp của thanh niên trẻ khởi nghiệp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.