Cô bạn nhỏ đa tài chia sẻ về phương pháp học tập thời COVID-19

Tư Chương
Học trò chúng ta làm gì trong 15 ngày hạn chế tối đa việc giao tiếp xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 1 đến 15 tháng 4 năm 2020?

Chúng ta cùng chuyện trò với bạn Dương Thị Thục Linh, lớp 5/4, Liên đội trưởng trường TH Trần Đại Nghĩa, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng để biết thêm một phần học tập, sinh hoạt của gia đình và bạn Thục Linh trong những ngày đại dịch này.

Cuộc chuyện trò online này được sự đồng thuận và giám sát của mẹ bạn Thục Linh là cô Lê Thị Thu Hà.

PV: Xin chào cô Lê Thị Thu Hà và bạn Dương Thị Thục Linh, cô và bạn Linh sẵn sàng trao đổi thông tin với báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng về sinh hoạt của gia đình trong những ngày “cách ly xã hội” trên toàn quốc do đại dịch COVID-19 gây ra?

Cô Thu Hà: Vâng! Tôi và Thục Linh rất vui khi được báo dành sự quan tâm và sẵn lòng tham gia.

PV: Cô có thể chia sẻ đôi chút về việc chuẩn bị của gia đình trước quyết định “cách ly xã hội” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với độc giả của Báo được không?

Cô Thu Hà: Cả nước đang phải cùng nhau chung tay chống dịch. Gia đình tôi cũng ý thức rất rõ về việc này, luôn luôn tuân theo các quy định của Nhà nước và địa phương… để bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ cộng đồng. Gia đình tôi trang bị đầy đủ kiến thức và phòng chống dịch bệnh và các vật phẩm y tế cần thiết như cồn sát khuẩn, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn, hạn chế tiếp xúc và khi thật cần thiết mới đi ra ngoài. Chúng tôi cũng đã thực hiện khai báo y tế cộng đồng đầy đủ, lưu các số điện thoại đường dây nóng, sẵn sàng liên hệ cơ quan y tế khi có người trong gia đình có biểu hiện ho, mệt mỏi, sốt cao… theo như khuyến cáo

PV: Chào Thục Linh, những ngày nghỉ học quá dài vì dịch COVID- 19 bạn cảm thấy thế nào?

Thục Linh: Những ngày đi học, mình mong đến ngày cuối tuần để được nghỉ xả hơi, còn những ngày nghỉ liên tục chưa có điểm dừng như giai đoạn này thì mình chỉ ước một điều là được đi học lại. Khi phải nghỉ học ở nhà, mình rất nhớ trường lớp, thầy cô và bạn bè, nhớ những khi được cô giáo chủ nhiệm khen thưởng hay khi cả lớp bị cô giận vì không đạt điểm thi đua cuối tuần. Nhớ lắm sân trường đầy nắng và cây xanh, bạn bè cùng nhau nô đùa vui vẻ, cả những cái nhìn thân ái và lời chia tay lúc tan trường…

PV: Vậy bạn đã làm gì để khỏa lấp nỗi nhớ thầy cô, bạn bè?

Thục Linh: Mình thường xin phép mẹ cho mượn điện thoại gọi thầy cô để hỏi bài, hỏi thăm sức khoẻ, lịch học tuần tiếp theo. Đôi lúc học và làm việc nhà xong, mình cũng có “tám chuyện” với bạn bè cho đỡ nhớ. Trước khi thực hiện cách ly toàn xã hội, các bạn gần nhà, cùng lớp thường hay đến nhà học chung, chơi chung cũng đỡ buồn. Còn bây giờ…

PV: Bạn có thể chia sẻ với mọi người về lịch sinh hoạt và học tập một ngày của bạn trong thời gian nghỉ học vì dịch COVID-19 không?

Thục Linh: Hàng ngày, mình thức dậy lúc 6h30, tập thể dục, vệ sinh cá nhân sau đó mình ăn sáng tại nhà. Sau bữa sáng, Mẹ cho xem phim hoạt hình giải trí đến 9h rồi bắt đầu chương trình học trên truyền hình (kênh VTC) đến 9h40. Sau chương trình tự học qua truyền hình mình bắt đầu làm các bài tập của nhà trường gửi về. Đến giờ ăn trưa mình nghỉ ngơi ăn cơm và ngủ trưa để lấy năng lượng cho hoạt động buổi chiều. Buổi chiều mình tiếp tục theo dõi và tự học qua các bài giảng trên truyền hình sau đó mình học thêm Tiếng Anh qua phần mềm mẹ mới "trang bị" thêm. Đến 17h, 2 chị em mình cùng ra sân chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Sau bữa ăn tối, mình tiếp tục bài học lúc 19h trên kênh VTC11 đến 19h40. Mình kết thúc một ngày bằng việc xả hơi một chút với những bài hát yêu thích và đi ngủ lúc 21h30.

PV: Cám ơn bạn đã chia sẻ, một lịch sinh hoạt rất khoa học và hợp lý phải không nào! Bạn cảm nhận thế nào về việc học tại nhà như thế này?

Thục Linh: Việc học tại nhà, dù có thể thoải mái hơn nhưng chẳng thể nào bằng được tung tăng cắp sách đến trường! Ước mơ được chạy nhảy, vui đùa cùng bạn bè dưới sân trường lúc này sao mà khó thế! Cầu mong cho COVY biến khỏi trái đất này càng sớm càng hay!

PV: Ước mơ của bạn cũng là ước mơ chung của các bạn nhỏ trên cả nước lúc này, chúng mình hãy cùng chung tay thực hiện đúng và đầy đủ các hướng dẫn và khuyến cáo của để cùng sớm đẩy lui dịch COVID-19 này nhé.

Chúc bạn, cô Lê Thị Hà và cả gia đình vui, khoẻ cùng mọi người vượt qua đại dịch này!

Cô Thu Hà và Thục Linh: Xin cảm ơn báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã quan tâm. 

 

Dương Thị Thục Linh là Liên đội trưởng tích cực của trường TH Trần Đại Nghĩa, bạn là học sinh Giỏi, Đội viên Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc nhiều năm liền. Ngoài ra bạn có năng khiếu múa hát và nhảy. Bạn từng tham gia và đoạt các giải về nhảy do Cung Thiếu nhi Đà Nẵng; Sở Thể thao và Văn hoá thành phố Đà Nẵng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận tổ chức…Từ năm 2016 đến 2019 bạn đã giành được 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc bộ môn Dance Sport tại giải Khiêu vũ thể thao mở rộng TP Đà Nẵng; giải Khuyến khích cuộc thi Toả sáng tài năng cấp quận; giải Nhất All Star Junior; Top10 Phong cách Kids Model; giải phong cách Kids Talent; Giải tư Ahlan Intrnational Bellydance Festival tại Hà Nội.

Thục Linh đang chuẩn bị một clip tham gia cuộc thi “Tự tin toả sáng” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, chúng ta cùng đón xem và ủng hộ bạn nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bạn nhỏ đa tài chia sẻ về phương pháp học tập thời COVID-19 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này