Nguyễn Nam Trang Linh (sinh năm 2000) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing Chất lượng cao của ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Nhờ sở hữu chiều cao 1,68m cùng gương mặt xinh xắn và biểu cảm cuốn hút nên cô bạn nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Chính điều này đã giúp Linh có cơ hội thử sức với vai trò mẫu ảnh. Cô bạn muốn đây sẽ là nghề tay trái và phát triển nó trong tương lai. Trang Linh còn cho hay bản thân có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ.
"Cả nhà mình đều thích thể thao, bố mẹ mình chơi tennis còn anh trai thì thích bóng đá. Năm cấp 2, một lần được xem trận đấu bóng rổ, mình đã bị thu hút và lập tức đăng ký học một khóa ở trường. Sau một thời gian tập luyện, thầy mời mình vào đội tuyển của trường. Mình và các bạn trong đội từng giành 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng trong các giải đấu", Trang Linh chia sẻ.

Nhờ tập luyện bóng rổ nhiều năm, cô bạn không chỉ có sức khỏe tốt mà còn cải thiện vóc dáng và trở nên tự tin hơn. Bởi đây là môn đồng đội, đòi hỏi sự giao tiếp để ăn ý với nhau nên sẽ dần hình thành được sự tự tin và cởi mở hơn. Khi tham gia thi đấu, với Trang Linh điều quan trọng không phải giải thưởng mà chính những khoảnh khắc được cháy hết mình trên sân cùng đồng đội.

Ngoài chơi bóng rổ, 10x còn học thêm môn võ Aikido và Taekwondo ở trường với hy vọng trở nên mạnh mẽ và có thể tự bảo vệ mình. Trang Linh cho biết: "Trong quá trình học ở lớp võ, mình có cơ hội kết bạn với nhiều người. Học võ giúp mình có cá tính riêng và mạnh mẽ hơn. Thầy từng mời mình vào đội tuyển thi đấu võ cấp quận nhưng do đợt đó sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp nên mình lỡ mất cơ hội".

Trang Linh bày tỏ mình có hứng thú lớn với kinh doanh nên quyết định lựa chọn trường kinh tế. Năm ngoái, cô bạn có cơ hội trải nghiệm kinh doanh homestay ở Hồ Tây và được gia đình ủng hộ, giúp đỡ. Song do việc học bận rộn nên đã tạm gác lại.

"Môi trường đại học mang lại cho mình cơ hội để tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, chơi thể thao và đi làm mẫu ảnh. Thời gian đầu mình khá chật vật với chuyện cân bằng giữa học tập và hoạt động bên ngoài, bị thiếu ngủ và dễ mất tập trung. Sau thời gian 'khủng hoảng', mình tự đặt ra giới hạn cho bản thân, đặt việc học lên hàng đầu", Trang Linh tâm sự.